Ronaldo chính thức tuyên bố muốn ở lại Bernabeu

15:07 Thứ năm 01/08/2013

Không ít người ví Ronaldo như một cô gái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh. Anh giận dỗi Chủ tịch Florentino Perez và từng nhiều lần bày tỏ ý định chia tay Real Madrid. Nhưng thực ra, cô gái đỏng đảnh ấy cũng yêu “Kền kền trắng” chẳng kém gì đội bóng cũ Man Utd…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Nhà giàu vẫn mếu

Ngay sau khi cùng các đồng đội đặt chân lên đất Mỹ để chuẩn bị tham dự International Champions Cup, siêu tiền vệ người Bồ đã dành cho phóng viên chiến trường của tờ ABC một cuộc trả lời phỏng vấn nhanh. Và các madridista không thể không vui, khi CR7 chính thức tuyên bố sẽ ký HĐ mới với Real trong chuyến du đấu này. “Tôi muốn nói với các CĐV rằng, tôi vẫn sẽ ở lại Bernabeu mùa tới. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải rời ngôi nhà thứ 2 của mình”.

Ronaldo xác nhận sẽ vẫn gắn bó với Real Madrid

Nên nhớ, đây mới là lần đầu tiên Ronaldo công khai tuyên bố quyết định gắn bó với “Kền kền trắng”. Trước đó, Chủ tịch Florentino Perez từng khẳng định sẽ trói chân “Quả bóng vàng 2008” bằng một bản HĐ có thời hạn đến năm 2018. Nhưng chỉ khi Ronaldo nói ra những lời từ “ruột gan”, những người yêu mến “Kền kền trắng” mới cảm thấy thực sự an lòng. Việc CR7 tuyên bố ở lại Bernabeu đồng nghĩa, những gã nhà giàu như PSG, Monaco hay Man City cũng phải “mếu máo”, dù đã đưa ra những lời đề nghị sặc mùi tiền bạc.

Không đâu bằng Bernabeu

Đúng là nếu “tiếp cận” Ronaldo vào đầu mùa giải trước, khi siêu tiền vệ người Bồ đang bất mãn với cách hành xử của Chủ tịch Perez, các đại gia châu Âu sẽ có nhiều cơ hội sở hữu CR7. Nhưng vào thời điểm hiện tại, những khúc mắc giữa người nắm quyền lực tối cao tại Bernabeu và Ronaldo gần như đã được giải quyết êm thấm. Và trên thực tế, siêu tiền vệ người Bồ cũng chẳng có lý do gì để ra đi. Bởi lẽ, bản HĐ mới hứa hẹn sẽ giúp CR7 hưởng mức lương khủng, thậm chí là cao nhất thế giới.

Bên cạnh những lợi ích về tài chính, Ronaldo cũng là nhân vật được trọng vọng nhất trong tập thể đội bóng Galacticos. Sở dĩ anh ghi tới 201 bàn sau… 199 trận cho Real là nhờ sự giúp sức của hầu hết các ngôi sao khác. Giả sử nếu gia nhập PSG hay Man City, liệu CR7 có giành được chiếc Cúp Champions League thứ 2? Không dễ chút nào. Trong khi đó, Chelsea của Jose Mourinho hiện không còn tỏ ra mặn mà với việc chiêu mộ Ronaldo vì e ngại về một sự xáo trộn tiêu cực tại Stamford Bridge. Vậy nên, quyết định ở lại Bernabeu của CR7 là sáng suốt và đúng đắn nhất. Bản HĐ mới chuẩn bị được Chủ tịch Florentino Perez tận tay mang tới Mỹ. Và nếu không có gì quá bất ngờ, việc Ronaldo kéo dài ràng buộc của mình với “Kền kền trắng” sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Ronaldo chờ Bale “song kiếm hợp bích”

Việc Ronaldo tuyên bố ở lại, cộng thêm tân binh Gareth Bale (khả năng tiền vệ này tới Real đang dần trở thành hiện thực) sẽ giúp cho trận El Clasico vốn đã hấp dẫn sẽ còn hấp dẫn hơn. Bởi giới mộ điệu sẽ được chứng kiến màn “đọ súng” giữa 2 cặp song sát Ronaldo – Bale và Messi – Neymar. Tờ Daily Mail vừa đưa ra đội hình dự kiến của trận “Kinh điển” tại La Liga đầu mùa tới diễn ra vào ngày 27/10 tại Nou Camp.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục