Roger Federer: Khi thất bại đã là chuyện thường ngày

13:56 Thứ ba 21/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Roger Federer thua ở cả hai giải đấu khởi động cho Wimbledon 2016, và đằng sau đó là rất nhiều điều để bàn.

ATP mới đây đưa ra một thống kê khiến nhiều người nhạc nhiên: Federer mới chỉ thua 20 trận trên sân cỏ và thắng đến 140 trận trong 18 năm chơi chuyên nghiệp. Như vậy cứ tính bình quân mỗi mùa giải "tàu tốc hành" chỉ để thua 0,9 trận trên mặt sân sở trường.

Tuy nhiên chỉ trong chưa đầy một tháng qua Federer đã nhận hai trận thua liên tiếp, một trước Dominic Thiem ở bán kết Stuttgart, trận còn lại trước tay vợt mới 19 tuổi là Alexandr Zverev tại "thánh địa" Halle Open.

Trong 6 tháng qua Federer thua 6 trận, bình quân mỗi tháng nhận một trận thua. Thành tích này khiến người ta nhớ về năm 2013, khi Federer chỉ đoạt duy nhất một danh hiệu ở Halle Open và tổng số trận thua lên đến 17 trận. Ít ai biết rằng "cơn khát" danh hiệu của FedEx kéo dài đã 6 tháng, bởi lần gần nhất anh giành một chức vô địch là ở Basel vào tháng 11/2015.

Federer ngậm ngùi chia tay Halle sau khi thua đối thủ mới 19 tuổi. Ảnh: Internet.

Federer có nhiều lý do để bào chữa cho thất bại trước Dominic Thiem ở Stuttgart Open: vì đây năm đầu tiên anh dự giải đấu này, vì anh vừa mới trở lại sau chấn thương và giải đấu chỉ như một bài test phong độ. Tuy nhiên có lẽ chính Federer cũng "không nói nên lời" khi gục ngã trước Zverev ở bán kết Halle Open.

Tham dự sân chơi mình từng 8 lần vô địch, Federer luôn thắng ấn tượng cho tới khi đối đầu Zverev. Điều đáng nói là chỉ mới một tháng trước Federer từng thắng Zverev ở Rome Masters. Federer cúi đầu rời giải trong sự thất vọng, còn Zverev như đang sống trong mơ khi trở thành người trẻ tuổi nhất đánh bại Federer kể từ khi Rafael Nadal lập nên kỳ tích này ở bán kết Roland Garros 2005.

Thất bại ở hai giải đấu sân cỏ liên tiếp, Federer rõ ràng đang đối diện với nhiều mối lo trước thềm Wimbledon. Dù vậy anh vẫn tỏ ra lạc quan: "Nói chuyện về tôi sau một trận thua, rõ ràng là khó khăn hơn để lùi lại và định giá thất bại. Nhưng tôi phải nói rằng, mọi chuyện đang trở nên tốt hơn. Thứ duy nhất mà tôi không có, có lẽ là một lối chơi cuối sân tốt hơn so với những gì mà tôi đã thể hiện. Tôi đoán, điều đó sẽ đến trong thời điểm với sự di chuyển hợp lý khi bạn có đủ thời gian ở trên sân... 

...Tôi cảm giác rằng, cú giao bóng của tôi đã quay trở lại, đâu đó quanh đây, và những cú trả giao bóng cũng đã trở nên tốt hơn trong trận đấu này. Và tôi nghĩ là, nếu tôi có thể di chuyển tốt hơn, thì lối chơi cuối sân của tôi cũng sẽ được cải thiện, khi đó, ở những điểm số quan trọng, tôi cũng sẽ thi đấu tốt hơn. Hy vọng, tôi sẽ gặp ít rắc rối hơn với những cú giao bóng của mình. Nhưng nói chung thì, tôi vẫn ổn, và tôi cảm thấy hài lòng với cái cách mà tôi thi đấu, cái cách mà tôi cảm nhận và giờ đây, tôi cho rằng chúng tôi hoàn toàn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị cho Wimbledon, để sẵn sàng cho giải đấu này”.

Nam Anh | 13:56 21/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục