Real Madrid: Đừng làm Man City thứ hai

18:00 Thứ tư 11/04/2012

Vào những trận quyết định ở cuối mùa giải, Real có phong độ thất thường ở La Liga khiến khoảng cách giờ đây với đại khình địch Barca chỉ còn 1 điểm (Real đá ít hơn 1 trận). Vẫn chưa có gì là quá tồi tệ với thầy trò Mourinho, nhưng nếu không thực sự thận trọng và quá tập trung cho đấu trường Champions League thì rất có thể Real sẽ rơi vào trạng thái của Man City, đang đứng trước nguy cơ trắng tay trên mọi đấu trường.

Man City chỉ còn trận cầu vì danh dự với M.U, nhưng Real sẽ có trận chung kết thật sự với Barca trên sân Nou Camp. Trận cầu quan trọng có tính quyết định đến chiếc cúp vô địch La Liga. Mọi sự sẩy chân lúc này sẽ là một thất bại. Mourinho thừa biết điều đó, nhưng lúc này, dường như với “Người đặc biệt”, Champions League quan trọng hơn rất nhiều so với cúp quốc nội. Điều đó có lẽ đúng với các đội bóng khác nhưng sai hoàn toàn với Real. Chiến thắng trước Barca không chỉ lấy lại danh dự sau những trận thua bẽ mặt mà còn phải lật đổ sự thống trị của Gã khổng lồ xứ Catalan để lấy lại uy tín của đội bóng Hoàng gia. Nếu chỉ vì bản thân mình, Mou chỉ muốn lập kỉ lục mới ở đấu trường Châu Âu thì rõ ràng đây là một sự tai hại. Nếu là một chiến thắng thì chiến thắng đó không hoàn hảo. Nếu thất bại, đó là cái giá của sự “đặc biệt” và Mou sẽ trở nên tầm thường.

“Cầm vàng lại để vàng rơi/ Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng”. Real đã phải nỗ lực rất nhiều từ đầu mùa giải. Chiến đấu để xô đổ mọi kỷ lục được thiết lập từ các huyền thoại trước đó chỉ mong vượt mặt Barca để giành chiến thắng một cách thuyết phục nhất. Với Mou ở mùa giải này, vẫn còn “dị ứng” khá mạnh với trọng tài. “Người đặc biệt” không chịu đựng được chất xúc tác làm cho cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Chẳng ai biết đó là ý đồ của ông hay là bản tính nóng nảy làm ông không bỏ được. Chỉ biết, mỗi lần Real không thắng thì lại có những hành động khác thường từ “Người đặc biệt”. Mọi cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa với Real nếu tiếp tục phong độ không ổn định ở La Liga. Bài học từ anh bạn nhà giàu Man City đã quá rõ.

Không ai nghi ngờ về đẳng cấp của Real lúc này. Thế và lực của họ có thể đè bẹp bất cứ đội bóng nào. Nhưng hiện tại, mối nguy hiểm vẫn đang rình rập thầy trò Mourinho. Barca vẫn là đối thủ thử thách lòng kiên trì của những ai muốn làm nhà vô địch. Vì vậy, muốn giành ngôi vương, Real phải tìm cách đánh bại Gã khổng lồ dù đó là ở đấu trường La Liga hay Champions League. Kinh nghiệm và những bài học xương máu sẽ giúp Mou tìm ra cách hay để đánh bại kình địch. Chỉ còn một cuộc “tập dợt” nữa để chuẩn bị cho trận chung kết “Siêu kinh điển” hứa hẹn rất kịch tính này. Dù có giành cúp vô địch nhưng sẽ thiếu đi niềm vui trọn vẹn khi Real thất bại trước Barca. Real đã có đầy đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch: tiền tài, các cầu thủ đẵng cấp, HLV xuất sắc,...điều cần làm chỉ là danh hiệu và danh dự. Chiến đấu vì truyền thống để tránh một cơn khát danh hiệu đã quá lâu.

Đồng tiền Real bỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều so với Man City. Các cầu thủ điều thể hiện được giá trị của mình. Thế nhưng, người ta còn nghi ngờ cuộc chiến giữa thánh Iker và Mourinho trong phòng thay đồ. Chẳng biết đó có phải là lời đồn để chia rẽ đội bóng hay không, nhưng hiện tại đang có dấu hiệu của sóng ngầm đang thành bão. Mọi chuyện sẽ êm xuôi khi Real giành chiến thắng. Không giành trọn 3 điểm ở bất kì vòng đấu tới sẽ rất nguy hiểm cho Real. Mou sẽ biết phải làm gì để không giẫm lên vết xe đổ của anh bạn nhà giàu Man City. Những vòng đấu còn lại sẽ chứng minh tất cả.

(Bạn đọc: Trương Thanh Tùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục