
Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Latvia tại sân Wembley, khi anh bị cáo buộc cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền.
Pha bóng diễn ra trong hiệp một, khi Rashford dẫn bóng tốc độ vào khu vực 16m50 rồi ngã xuống sau pha truy cản của Roberts Savalnieks. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không cắt còi, cho rằng không có lỗi và tiếp tục cho trận đấu diễn ra.
Cựu trọng tài Keith Hackett đã lên tiếng chỉ trích dữ dội hành động của Rashford, cho rằng đây là một “tình huống gian lận trắng trợn”. Phát biểu với Football Insider, Hackett nhấn mạnh: “Rashford đã cố tình đánh lừa trọng tài. Quyết định không thổi phạt đền là đúng, nhưng anh ấy đáng ra phải nhận thẻ vàng vì hành vi ăn vạ.”
Ông cũng kêu gọi các cơ quan bóng đá có những chỉ đạo rõ ràng hơn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp tương tự trong tương lai.
Rashford hiện đang khoác áo Aston Villa dưới dạng cho mượn từ Manchester United. Anh chịu áp lực lớn khi cần thể hiện phong độ tốt để ghi điểm với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, trong bối cảnh sự cạnh tranh cho suất đá chính ngày càng khốc liệt.
Dù không ghi bàn, Rashford vẫn để lại dấu ấn nhất định trong trận đấu với 6 cơ hội được tạo ra, tỷ lệ chuyền chính xác đạt 82 phần trăm. Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha xử lý cá nhân lại không cao, khi anh chỉ thành công 1 lần trong 6 nỗ lực rê bóng, có 3 quả tạt chính xác trên tổng số 11 và chỉ thắng 2 trong 8 pha tranh chấp tay đôi.
Tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc nhờ các bàn thắng của Reece James từ chấm đá phạt ở phút 38, pha phối hợp giữa Declan Rice và Harry Kane ở phút 68, và bàn ấn định tỷ số của Eberechi Eze ở phút 75. Khác với Rashford, Eze được khen ngợi vì đã sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua hàng thủ Latvia thay vì tìm kiếm cơ hội từ những pha va chạm.
Chiến thắng này giúp đội tuyển Anh duy trì ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng sau loạt trận quốc tế, tạo lợi thế lớn trong hành trình giành vé tham dự World Cup 2026.