Hatton đã nói trong buổi họp báo tổ chức tại quê nhà thành phố Manchester: “Thật tuyệt vời khi được quay trở lại thi đấu”. Hatton đã xác nhận anh sẽ tái thượng đài vào ngày 24-11 năm nay tại Manchester Arena, dù vậy, thông tin về đối thủ thứ 47 của anh vẫn chưa được tiết lộ.
Hatton (tên đầy đủ là Richard John “Ricky” Hatton) là một võ sĩ khá lạ lùng. Sau khi thua tay đấm người Philippines Manny Pacqiuao trong trận bảo vệ đai vô địch hạng siêu nhẹ của The Ring và IBO bằng knock-out ngay ở hiệp thứ 2 hôm 2-5-2009, Hatton trải qua hơn 2 năm ngồi chơi xơi nước, cho đến khi tin đồn anh đang thương thảo để thượng đài với Erik Morales bắt đầu lan rộng vào giữa năm 2011 - dù khi đó giấy phép thượng đài của Hatton đã bị thu hồi vào tháng 9-2010 sau hơn 1 năm treo găng, Hatton lại tuyên bố giải nghệ vào ngày 7-7-2011. Giờ đây, có lẽ sau một thời gian dài suy ngẫm, Hatton nhận ra mình vẫn còn khát khao được tung hoành trên sàn đài…
![]() |
| Ricky Hatton trong buổi họp báo hôm 15-9 |
Tại sao Hatton lại muốn quay trở lại khi đã bước sang tuổi 33, khi thể lực của anh không còn ở đẳng cấp cao? Hatton lý giải: “Có một số lý do giải thích việc tại sao tôi muốn quay trở lại. Người ta yêu cầu tôi phải giành lại những thứ mà tôi đã mất sau khi để thua 2 võ sĩ giỏi nhất thế giới. Dẫn chứng về những gì từng xảy ra khi tôi thượng đài lần cuối cùng vẫn còn đó - đó là trận thua tan nát dưới đôi tay của Manny Pacquiao ngay ở hiệp 2. Chẳng có ai muốn ra đi với một kết cục giống như vậy. Kể từ trận thua khủng hoảng đó, tôi buộc phải giải nghệ và cuộc sống của tôi trở thành một mớ hổ lốn. Tôi cố lấy lại tinh thần bằng việc trở thành một ông bầu, nhưng chuyện đó không hiệu quả!”.
Hatton cho biết thêm: “Khi tôi bắt đầu tập luyện lại với các chàng trai trẻ trong phòng tập thể lực, đột nhiên, lửa khát khao tưởng chừng đã tắt ngấm trong tôi chợt bùng lên. Và tôi đã tìm lại vài trạng thái cần thiết. Người ta không thể biết rằng đôi tai của tôi đã nghe thấy những điều gì”.















