
Calvert-Lewin liệu có thể giúp Man Utd cải thiện hàng công?
Old Trafford, nơi được gọi là "Nhà hát của những Giấc mơ", giờ đây trở thành nơi vùi dập biết bao kỳ vọng của người hâm mộ. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện về Rasmus Hojlund và những tin đồn liên quan đến Dominic Calvert-Lewin không đơn thuần chỉ là các thương vụ chuyển nhượng. Đó là cuộc đối thoại sâu sắc về sự thừa nhận hiện thực và những thay đổi bắt buộc.
Việc Man Utd sẵn sàng rút khỏi kế hoạch với "giấc mơ Haaland" dang dở để chuyển sang lựa chọn Calvert-Lewin – cầu thủ mang tính rủi ro – cho thấy CLB bắt đầu chấp nhận sự thật nghiệt ngã, đồng thời đi một bước quan trọng trên con đường tái thiết và tìm lại danh hiệu.
Một năm trước, sự xuất hiện của Rasmus Hojlund được nhìn nhận đầy lãng mạn. Với mức giá 70 triệu bảng cùng biệt danh "Haaland mới", anh được kỳ vọng sẽ là trung phong toàn diện, cứu cánh hàng công Man Utd. Người hâm mộ từng mơ về một cỗ máy săn bàn sẽ gánh vác CLB suốt thập kỷ tới.
Tuy nhiên, Premier League tàn nhẫn phơi bày những hạn chế của Hojlund. Chỉ ghi 4 bàn trong 32 trận, anh thiếu sự lì lợm, khả năng xử lý trong không gian hẹp và bản năng sát thủ. Nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho cầu thủ 22 tuổi vì anh là nạn nhân của kỳ vọng quá lớn trong một hệ thống tấn công rời rạc, thiếu sự hỗ trợ.
Việc Man Utd cân nhắc bán đứt Hojlund cho Inter Milan là sự thừa nhận lỗi lầm mang tính hệ thống: mua một dự án cầu thủ mà đòi hỏi kết quả của một ngôi sao đã hoàn thiện. Sự chia tay này khép lại giấc mơ tưởng chừng rực rỡ.

Hojlund không thể hiện được nhiều kể từ khi đến Man Utd.
Từ đó, Dominic Calvert-Lewin xuất hiện như biểu tượng cho chủ nghĩa thực dụng. Là cầu thủ tự do, dày dạn kinh nghiệm Premier League, anh hứa hẹn mang tới sức mạnh không chiến mà Old Trafford đang thiếu. Dưới thời Ruben Amorim và INEOS, đây là bước đi tài chính hợp lý khi không tốn phí chuyển nhượng mà chỉ phải đáp ứng mức lương.
Dĩ nhiên, Calvert-Lewin là một canh bạc lớn do tiền sử chấn thương nhiều. Tuy nhiên, vai trò của anh sẽ không còn là ngôi sao hay vị cứu tinh. Khi Man Utd đã đầu tư mạnh vào Matheus Cunha và săn đón Bryan Mbeumo, Calvert-Lewin chỉ được xem là phương án dự phòng chiến thuật, góp phần lấp đầy khoảng trống lực lượng mà không gánh trọng trách về sự kỳ vọng của fan.
Điểm khác biệt lớn là Man Utd đang hướng đến xây dựng đội hình có chiều sâu, đa dạng chiến thuật và thực dụng thay vì săn tìm cá nhân thần tượng. Sự tương phản giữa Hojlund và Calvert-Lewin làm rõ rằng CLB đã nhận ra họ không còn là thế lực có thể chiêu mộ những tài năng trẻ đắt giá nhất để biến thành ngôi sao.
Man Utd đang trong quá trình tái thiết, đòi hỏi kiên nhẫn, quyết định sáng suốt và cả những bước đi đau đớn. Việc thanh lý các ngôi sao tấn công như Rashford, Antony và Sancho càng củng cố xu hướng này. CLB đang chuyển mình từ tập thể của các cá nhân nổi bật thành đội quân đồng đều, đa dạng chiến thuật và tập trung vào hiệu quả.