CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng tại V-League lên con số 9, sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy. Màn trình diễn đẳng cấp của các ngôi sao, đặc biệt là siêu phẩm của Quang Hải, đã giúp đội bóng ngành công an khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.
Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 11, CAHN được đánh giá cao hơn hẳn và nhanh chóng thể hiện ý đồ áp đặt thế trận. Dưới sự chỉ đạo của HLV Mano Polking, đội chủ nhà triển khai lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, chính đội khách Hà Tĩnh mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, buộc thủ thành Nguyễn Filip phải trổ tài cứu thua ngay ở phút đầu tiên của trận đấu.
Sau những phút đầu có phần chuệch choạc, CAHN dần lấy lại nhịp độ. Sức ép liên tục của họ cuối cùng đã được đền đáp ở phút 25. Từ đường chuyền thông minh của Leo Artur, hậu vệ Minh Phúc có pha chạy chỗ phá bẫy việt vị khôn ngoan, khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này giúp các cầu thủ chủ nhà giải tỏa áp lực và thi đấu thanh thoát hơn.
Chỉ ba phút sau, đến lượt tiền đạo Alves Rogerio đưa bóng vào lưới Hà Tĩnh nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Về phía đội khách, họ cũng có một cơ hội vàng để gỡ hòa ở phút 34 nhưng sự chần chừ của Tuấn Tài trong vòng cấm đã khiến thời cơ trôi đi đáng tiếc. Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi CAHN vẫn là đội nắm quyền chủ động và lợi thế của họ được nhân đôi từ khá sớm.
Phút 51, xuất phát từ một sai lầm của hàng thủ Hà Tĩnh, Alves Rogerio chớp thời cơ rất nhanh tung cú sút trong vòng cấm. Bóng đập chân một hậu vệ đội khách đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Tùng hoàn toàn bất lực. Dẫn trước hai bàn, CAHN thi đấu đầy tự tin. Họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, tổ chức các đợt tấn công đa dạng và khiến hàng phòng ngự Hà Tĩnh phải làm việc vô cùng vất vả.
Trong khi đó, những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của đội khách tỏ ra yếu ớt và thiếu độ sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà, được chỉ huy bởi một Nguyễn Filip chơi rất tập trung. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến ở phút 81. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Nguyễn Quang Hải đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo bằng chân trái sở trường, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Một siêu phẩm thực sự, thể hiện đẳng cấp của ngôi sao số 19, đồng thời dập tắt mọi hy vọng có điểm của Hà Tĩnh. Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại khi ở phút 88, Atshimene bên phía Hà Tĩnh đã đưa được bóng vào lưới nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đã có lỗi trước đó và không công nhận bàn thắng.
Chiến thắng 3-0 giúp CAHN tiếp tục giữ vững vị trí nhì bảng với 4 điểm kém hơn đội đầu bảng là Ninh Bình, nhưng lại thi đấu ít hơn 2 trận.
Kết quả: Công An Hà Nội 3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ghi bàn: Minh Phúc 25', Alves Rogerio 51', Quang Hải 81'
Đội hình ra sân:
Công An Hà Nội: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Alves Rogerio.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Bửu, Văn Hạnh, Helerson, Sỹ Hoàng, Duy Thường, Tuấn Tài, Onoja, Lê Viktor, Viết Triều, Atshimene.














