Đành rằng Cristiano Ronaldo nổi trội hơn Franck Ribery ở khả năng ghi bàn nhưng đó dường như là điểm mạnh duy nhất về chuyên môn của cầu thủ này, ngoài ra về kĩ năng chơi bóng của Ronaldo không hơn gì Ribery. Ở Real, tất cả cầu thủ đều phải dồn bóng cho Ronaldo trong khi ở Bayern, Ribery đóng vai trò là “người hùng” thầm lặng, kiến tạo cho đồng đội tuyến trên lập công, lẽ dĩ nhiên anh không thể ghi được nhiều bàn thắng như Ronaldo.
![]() |
| 3 cái tên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013. Ảnh: Internet |
Ghi bàn nhiều nhưng nếu những bàn thắng đó của ronaldo không giúp Real tránh khỏi bị loại ở Champions League và thất thế trước Barcelona ở La Liga cũng như không giúp được Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2014 ở một bảng đấu tương đối dễ thở thì có ích gì? Trong khi đó, với vai trò của một tiền vệ, Ribery đã làm tất cả những gì có thể, đó là dẫn dắt lối chơi, ghi những bàn thắng quyết định, tung ra những đường kiến tạo quyết định giúp Bayern Munich bước lên đỉnh bóng đá Đức và bóng đá châu Âu. Không biết các đại diện của các nước đi bỏ phiếu nghĩ gì chứ người Việt Nam thường tâm niệm câu “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Vì thế mà chẳng ngạc nhiên khi cả ba đại diện của chúng ta là HLV Hoàng Văn Phúc, đội trưởng Lê Tấn Tài và nhà báo Anh Ngọc đều bầu cho Ribery giành Quả bóng vàng.
FIFA sẽ trả lời như thế nào nếu người ta đặt câu hỏi vì sao Franck Ribery lại lọt vào danh sách 3 cái tên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013? Nếu những người tham gia bỏ phiếu ở vòng đầu tiên đã ghi nhận sự xuất sắc của anh trong việc giúp Bayern Munich đoạt cú ăn 5 lịch sử thì tại sao trong cuộc bầu chọn cuối cùng FIFA lại cố tình làm lạc hướng cách nhìn của họ khi dời thời hạn bỏ phiếu để tạo điều kiện cho Ronaldo “ghi điểm” ở hai trận tranh vé vớt giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển? Trong một năm không có World Cup, không có Euro thì giải đấu danh giá nhất Champions League phải là thước đo quan trọng nhất nhưng Cristiano Ronaldo đã thi đấu rất mờ nhạt ở trận gặp Dortmund để rồi phải cùng Real Madrid dừng bước ở bán kết. Vậy mà cuối cùng Ronaldo lại là kẻ chiến thắng. Người ta có quyền thắc mắc: thật ra tiêu chí của FIFA là gì?
Phải chăng tiêu chí đó là số lượng bàn thắng? Phải chăng Ronaldo chiến thắng bởi cầu thủ này là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2013 (69 bàn)? Nếu vậy thì chẳng lẽ hai danh hiệu Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng là một? Nhìn lại 4 năm chiến thắng liên tiếp của Lionel Messi có thể thấy siêu sao người Argentina là người ghi bàn nhiều nhất nhưng thành tích ghi bàn ấy song hành với thành tích tập thể và kĩ năng chơi bóng thượng thừa. Còn với Ronaldo, như trên đã nói ngoài nhạy cảm ghi bàn ra, thật khó để tìm ra được điểm “đặc biệt” ở anh.
Bây giờ có nói gì đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng đã được công bố. Người ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng họ có quyền xem cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 2013 của FIFA giống như một trò đùa không đáng tin cậy. Một trò đùa tai hại cướp đi thành quả chính đáng mà lẽ ra Franck Ribery phải được hưởng sau một mùa giải thành công rực rỡ của Bayern Munich nói riêng và của bóng đá Đức nói chung.
(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















