
Sự xuất hiện ấn tượng của Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye và Quentin Ndjantou trong trận thắng Barcelona 2-1 hồi đầu tháng 10 đã khiến trung tâm đào tạo của PSG được chú ý toàn cầu. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là những mối quan hệ phức tạp giữa học viện trẻ và đội một – nơi mà nỗ lực kết nối vẫn đang gặp nhiều thách thức.
Trong hệ thống của PSG, các nhân vật như Luis Enrique, Yohan Cabaye (Giám đốc trung tâm đào tạo) và Luis Campos (Giám đốc bóng đá) đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mối liên hệ giữa hai cấp độ. Chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi đặc biệt quan tâm đến việc phát triển tài năng trẻ, nhất là sau khi chứng kiến nhiều cầu thủ rời đi trong mùa hè (như Tape, Sangaré). Ông yêu cầu Cabaye phối hợp với Campos để tìm ra nguyên nhân và cải thiện công tác đào tạo.
Động thái mới nhất là sự bổ nhiệm Mathieu Le Scornet làm giám đốc kỹ thuật, cùng sự hiện diện thường xuyên của Campos và các cộng sự ở các trận đấu của đội trẻ. Luis Enrique cũng trực tiếp giảng dạy cho HLV học viện về triết lý huấn luyện của mình, khuyến khích họ áp dụng phong cách pressing và kiểm soát bóng tương tự đội một.
Tuy nhiên, mối liên kết này chưa thực sự trơn tru. Một số nhân viên trung tâm phàn nàn về “thiếu đối thoại”, “ít họp chung” và “các quyết định được đưa ra mà không tham khảo lẫn nhau”. Điển hình là việc bốn cầu thủ trẻ được đôn lên tập cùng đội một sau trận thua Marseille, trong đó có Wassim Slama – người chưa đủ thể lực nhưng vẫn được gọi lên dù Cabaye và Le Scornet phản đối. PSG sau đó phủ nhận có bất đồng, nhưng câu chuyện phản ánh sự thiếu nhất quán trong quy trình.

Nhiều nguồn tin nội bộ còn đề cập tới căng thẳng giữa Cabaye và Campos – thậm chí có tin đồn tồn tại hai loại hợp đồng: “hợp đồng Cabaye” và “hợp đồng Campos”. Dù ban lãnh đạo phủ nhận và khẳng định cả hai vẫn làm việc ăn ý – bằng chứng là họ cùng thuyết phục Ndjantou ký hợp đồng trước sự quan tâm của Ajax và Nottingham Forest – nhưng rõ ràng, việc phân quyền trong công tác đào tạo vẫn là chủ đề nhạy cảm.
PSG đang cố gắng định hình lại bản sắc của học viện, hướng đến mô hình đồng bộ từ trẻ đến đội một. Nhưng như chính một HLV trẻ thừa nhận: “Tất cả đều muốn chơi như đội chuyên nghiệp, nhưng để biến điều đó thành thực tế cần nhiều hơn những buổi nói chuyện.”
Câu chuyện tại Paris phản chiếu thực trạng chung của bóng đá Pháp – nơi các trung tâm đào tạo vẫn sản sinh ra tài năng hàng đầu, nhưng con đường để họ bước lên đỉnh cao vẫn đầy gập ghềnh.