Màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng đến từ Bồ Đào Nha ngày hôm qua đã được thay bằng một bộ mặt hoàn toàn khác, đầy sức sống và hiệu quả. Các cầu thủ Porto đã cho thấy được khả năng của mình khi đánh bại một trong những đội bóng có lực lượng nổi bật nhất của bóng đá Italia hiện nay là Napoli để giành lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch Emirates Cup, giải đấu mà thứ hạng sẽ được quyết định không chỉ bằng kết quả mà còn bằng số bàn thắng.
Porto là đội cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1, tuy nhiên Napoli tấn công khá sắc sảo với hàng công được lĩnh xướng bởi tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Goran Pandev. Chính anh là người đã khiến cho hậu vệ Porto Fernando phải phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Anthony Taylor cho Napoli được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, cựu chân sút của Lazio và Inter không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Partenopei ở phút 43.
![]() |
Napoli thảm bại trước Porto dù đã vượt lên dẫn trước. Ảnh: Internet. |
Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Paulo Fonseca tăng cường sức tấn công để tìm kiếm bàn gõ và chỉ 7 phút sau tiếng còi khai màn hiệp 2, họ đã có được bàn thắng gỡ hòa. Bàn thắng có dấu ấn khá rõ ràng của tân binh Juan Quintero, khi anh có pha đi bóng và kiến tạo để Nabil Ghilas lập công.
Thừa thắng xông lên, Porto tiếp tục xé toang hàng phòng ngự của Napoli thêm 2 lần nữa. Phút 68, từ quả tạt khó chịu của Silvestre Varela, hậu vệ Federico Fernandez của Napoli đã lúng túng đá phản lưới nhà để giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành được thế dẫn trước.
10 phút sau, Porto hoàn tất cuộc lội ngược dòng của mình với bàn thắng thứ 3 được ghi do công của Lica. Lần này, hậu vệ cánh Andrea Dossena đã mắc sai lầm khi chuyền nhầm vào chân của Lica để tân binh bên phía Porto dứt điểm chính xác để ấn định tỉ số 3-1.
Với chiến thắng này, Porto tạm vươn lên dẫn đầu Emirates Cup với 6 điểm sau 2 trận (gồm 3 điểm thắng trận + 3 bàn thắng). Arsenal buộc phải thắng Galatasaray và giành được hơn 3 điểm thì mới có thể lên ngôi vô địch giải đấu do họ làm chủ nhà.