Dù phải đối đầu với một Hitsamitsu Springs đầy sức mạnh, song tinh thần thoải mái cùng sự đoàn kết trong lối chơi đã giúp Bangkok Glass lội ngược dòng thắng ngoạn mục 3-2, qua đó trở thành tân chủ nhân danh hiệu vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015.
Riêng với phụ công Ngọc Hoa, cô gái sinh năm 1987 đã chơi tuyệt hay trước Hitsamitsu với những tình huống tấn công và chắn bóng chính xác. Đây chỉ mới là mùa đầu tiên Ngọc Hoa khoác áo CLB Thái Lan chơi tại giải châu lục, nhưng màn thể hiện của cô là vô cùng đáng nể.
![]() |
Ngọc Hoa trong màu áo Bangkok Glass. Ảnh: Internet. |
"Hoa chưa từng dám mơ đến chức vô địch này nhưng càng chơi cả đội càng đoàn kết hơn. Chiến thắng này có sự đóng góp rất lớn từ các khán giả chủ nhà." Ngọc Hoa nói sau khi vô địch. Được biết trong trận chung kết, hầu hết các khán đài tại nhà thi đấu Hà Nam đều giành sự ủng hộ cho Ngọc Hoa và các đồng đội từ xứ chùa Vàng.
Ngọc Hoa cũng đồng thời là một trong hai phụ công hay nhất giải, cùng với Zhang You của Trung Quốc. Dù từng giành nhiều danh hiệu cá nhân ở nhiều giải đấu khác nhau nhưng cô khẳng định phần thưởng lần này có ý nghĩa rất lớn.
"Đây là món quà để Hoa cố gắng hơn nữa trong những năm còn lại của sự nghiệp. Đời VĐV không dài và mỗi giây phút như vậy Hoa đều rất trân trọng." Tay đập quê Long An cho biết thêm.
Sau mùa giải này, Ngọc Hoa sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Bangkok thêm một mùa nữa, trước khi cân nhắc chuyện tạm thời ngừng chơi bóng chuyền để sinh con.