Sau thất bại bất ngờ trước Thụy Điển, lần đầu tiên kể từ khi HLV Laurent Blanc nhận chức vào mùa thu 2010, cả người hâm mộ lẫn một số tuyển thủ Pháp đã thắc mắc về những quyết định của ông liên quan đến sự lựa chọn cầu thủ và chiến thuật.
![]() |
| Hatem Ben Arfa cả gan công kích HLV Laurent Blanc |
Không lường trước những tình huống tệ hại
Trong một trận đấu mà hầu như không có ý nghĩa quyết định cho chiếc vào vòng trong của đội tuyển Pháp, lẽ ra HLV Blanc có thể sử dụng những cầu thủ chưa được ra sân hoặc có thời gian thi đấu rất ít từ đầu giải, và cho những cầu thủ đã lãnh một thẻ vàng trước đó (Mexes, Debuchy và Menez) được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông đã đưa ra sân hầu như nguyên vẹn đội hình chính thức của trận đấu trước (thắngUkraine2-0), trừ 2 tiền vệ tấn công Menez và Cabaye. Diễn tiến và kết quả của trận đấu thế nào thì mọi người đều biết. Việc Mexes không được tham dự trận tiếp theo do đã bị 2 thẻ vàng khiến dư luận có dịp nhắc lại những lời chỉ trích khi ông Blanc quyết định chỉ đưa 3 trung vệ đến EURO.
Trong trận đấu sắp tới, Tây Ban Nha biết chắc rằng HLV Blanc sẽ sử dụng 2 trung vệ Rami và Koscielny vì ông không còn trung vệ nào khác. Với Koscielny chỉ mới 3 lần khoác áo đội tuyển Pháp, trong đó không có lần nào diễn ra ở một giải lớn, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho hàng phòng ngự của Pháp trong trận gặp ĐKVĐ EURO. Điều này có thể không xảy ra nếu HLV Blanc suy nghĩ thận trọng hơn.
Sự rạn nứt xuất hiện
Điều quan trọng nhất là thất bại trong một trận không đáng thua đã gây ra sự phẫn nộ cho các thành viên của đội tuyển Pháp. Những lời nói mạnh mẽ trong phòng cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc có thể gây rạn nứt trong nội bộ. Vừa mới bước chân vào phòng cầu thủ, tiền vệ Alou Diarra đã nói lớn: “Đây không phải là điều bình thường”. Anh trách móc thái độ của các đồng đội trên sân cỏ, sự lơ là với nhiệm vụ phòng ngự và sự thiếu động cơ thi đấu của họ. Tiền vệ Nasri đã phải yêu cầu Diarra ăn nói lịch sự hơn, nhưng bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Nhìn thấy Ben Arfa đang nói chuyện điện thoại và không chú ý đến sự trao đổi của các đồng đội, HLV Blanc lớn tiếng trách móc: “Hatem, anh chỉ biết gọi điện thoại cho gia đình trong lúc người khác đang có ý kiến”. Với sự bướng bỉnh nổi tiếng khi còn ở O.M, Ben Arfa đứng dậy ngay lập tức và trách ông đã rút anh ra khỏi sân trong lúc có những cầu thủ khác còn thi đấu tệ hại hơn. Khi Ben Arfa nói điều này, những người khác có thể nghĩ rằng anh ám chỉ đến Nasri vốn không bỏ được thói quen ham rê dắt bóng trong trận vừa qua. Ben Arfa còn yêu cầu HLV Blanc cho anh trở về nhà nếu ông không hài lòng với phong độ của anh.
Những thông tin này, được tờ L’Equipe tiết lộ, khiến người ta cảm thấy những nỗi khó khăn mà HLV Blanc đang phải đương đầu ở đội tuyển Pháp. Với tư cách một cựu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, ông có thể bỏ qua những lời nói trong lúc bực tức của Ben Arfa. Tuy nhiên, rõ ràng là mối liên kết giữa các tuyển thủ Pháp không còn được như trước nữa. Trong tình hình này, người ta không biết các cầu thủ của HLV Blanc sẽ thi đấu như thế nào trong trận gặp Tây Ban Nha. Từ một đội tuyển đang tràn trề hy vọng, Pháp trở thành một đội bóng đang tự ngờ vực và gây sự ngờ vực cho người hâm mộ. Tất cả chỉ vì một trận đấu, mà trước khi bắt đầu, người ta tưởng rằng không có nhiều ý nghĩa.















