Perez “để riêng” 150 triệu euro mua Messi: “Chốt hạ” La Pulga trước World Cup 2014

12:57 Thứ tư 04/12/2013

Chuyện vị Florentino Perez muốn có Messi trong “Dải ngân hà” của ông không phải là điều gì quá xa lạ. Nhưng chưa bao giờ vị Chủ tịch đầy quyền uy của Real Madrid lại chuẩn bị một kế hoạch chi tiết như lúc này để thực hiện điệp vụ “Figo 2.0”.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Nhất tiễn hạ… tam điêu

Mùa hè qua, Perez đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình khi đưa Gareth Bale về Bernabeu với mức phí 101 triệu euro. Nhưng trên thực tế, ngôi sao người xứ Wales chưa phải là cầu thủ mà ông thèm muốn nhất trong nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị tối cao tại “Nhà trắng”. Lionel Messi, vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới mới thực sự chiếm vị trí quan trọng nhất trong tham vọng của ông trùm ngành xây dựng. Chẳng phải vì Messi đang gặp nhiều vấn đề tại Barcelona vào thời điểm hiện tại mà Perez tranh thủ “thừa nước đục thả câu”. Kế hoạch chiêu mộ La Pulga từ lâu đã nằm trên bàn làm việc của vị Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn ACS. Và lúc này, đơn giản là thời điểm chín muồi để ông thực hiện vụ chuyển nhượng đình đám nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Perez và tham vọng đoạt lấy linh hồn của Barcelona

Một trong những trợ lý thân cận của Perez tiết lộ rằng, sở dĩ người đứng đầu Bernabeu quyết định chiêu mộ Messi ngay sau mùa giải này kết thúc là vì 3 mục tiêu. Thứ nhất, Perez muốn biến sức mạnh của đại kình địch Barca thành sức mạnh của Real. Lâu nay, nguyên nhân chính khiến “Kền kền trắng” thường xuyên phải chịu lép vé trước kẻ thù truyền kiếp cũng chỉ vì Messi. Thứ hai, Real phải nhanh chân hơn những đối thủ cạnh tranh như Man City, Bayern Munich, PSG hay Monaco mới có thể sở hữu chủ nhân của 4 Quả bóng vàng liên tiếp gần đây. Và cuối cùng, khi đã rước Messi về Bernabeu, Perez không còn phải quá bận tâm về khả năng “ông sao” Ronaldo ra đi vì bất cứ lý do nào.

Khoác áo Real trước khi dự World Cup

Để thực hiện 3 mục tiêu trên, chắc chắn “Bố già” không thể một mình làm tất cả. Thay vào đó, Perez đã thành lập một “ê-kíp” gồm 5 người. Đáng chú ý, trong số này có tay cò khét tiếng Jorge Mendes, đại diện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới túc cầu như Di Maria, Ronaldo, HLV Jose Mourinho,… Hơn nữa, kế hoạch “săn” Messi cũng sẽ được chia thành 4 giai đoạn được “mã hóa” bằng những thuật ngữ trong một trận đấu gồm “đòn phủ đầu, chăm sóc đặc biệt, tấn công đa chiều và dứt điểm”.

Không khó để hình dung các bước tiến hành thương vụ Messi của Perez khá giống với cách ông từng “cuỗm” Luis Figo ra khỏi Nou Camp cách đây 13 năm trong cơn giận ngút trời của các cule. Chỉ khác ở chỗ, điều khoản giải phóng HĐ của cựu danh thủ người BĐN thấp hơn nhiều so với Messi (250 triệu euro). Nhưng nếu thực hiện tốt 3 bước đầu, Perez sẽ “chỉ” mất 150 triệu euro để thực hiện khâu “dứt điểm” vụ áp-phe thế kỷ mới mang tên La Pulga. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu Messi dự World Cup 2014 khi đã trở thành người của đội bóng Hoàng gia TBN.

“Giải mã” các bước chiêu mộ Messi của Perez:

1, Đòn phủ đầu: Thuyết phục thành công ông bố Jorge Messi của La Pulga.

2, Chăm sóc đặc biệt: Đưa ra mức lương thưởng hấp dẫn nhất thế giới.

3, Tấn công đa chiều: Sử dụng các phương tiện truyền thông để tiếp tục chia rẽ mối quan hệ giữa Messi và Rosell.

4, Dứt điểm: Trả 150 triệu cho Barca để đưa Messi về Bernabeu.

Jose Felix Diaz (El Confidencial)
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục