Mùa giải 2011/12, Barcelona bị Chelsea loại khỏi Champions League. Tại La Liga, CLB này cũng không thể đoạt chức vô địch trước một Real – Jose Mourinho quá xuất sắc. Sự sa sút của Gã khổng lồ xứ Catalan sau 3 mùa giải liên tiếp thống trị bóng đá thế giới là một điều lạ. Song việc HLV Guardiola ra đi ngay khi CLB con cưng gặp khó khăn còn lạ hơn nữa.
Trong buổi họp báo tuyên bố quyết định rời Barca, Guardiola tiết lộ đã quá mệt mỏi sau 4 mùa giải cống hiến hết mình cho Gã khổng lồ xứ Catalan và rằng ông cần ra đi để tìm lại động lực chiến đấu bởi đã cùng Barca có được tất cả mọi danh hiệu. Song ngẫm ra, những lời “bộc bạch” của Pep còn nhiều kẽ hở.
![]() |
| Có rất nhiều vấn đề ở Barca khiến Pep “đau đầu” |
Rất nhiều HLV trên thế giới, tiêu biểu như Sir Alex Ferguson, dù cao tuổi song không mấy khi than phiền “mệt mỏi” với chuyên môn huấn luyện bóng đá. Về động lực chiến đấu, việc thất bại tại Champions League và La Liga không đủ khiến Pep muốn “báo thù” trong mùa giải tiếp theo? Hay thực sự, chiến lược gia Tây Ban Nha muốn ra đi vì điều gì đó khác ngoài bóng đá, điều gì đó vẫn nằm trong màn đen bí mật ở hậu trường của đội bóng xứ Catalan?
“Tôi có mối quan hệ thân thiết với cựu chủ tịch Barca, Laporta và cả chủ tịch hiện tại, Rosell. Tôi luôn biết ơn cả hai vì đã cho tôi cơ hội làm việc ở Barcelona. Tôi đã nói với cả 2 rằng tôi ra đi, rằng tôi không ở đó nữa và rằng tôi đã bước sang 1 bên (tránh khỏi cuộc chiến giữa chủ tịch và cựu chủ tịch Barca?). Họ không nên sử dụng tên tuổi của tôi (để chống lại nhau?)”, HLV Pep Guardiola vừa bóng gió thừa nhận mình đã và vẫn đang bị cuốn vào cuộc phân tranh quyền lực tại sân Nou Camp.
Kể từ khi chủ tịch Rosell lên thay Laporta vào năm 2010, giữa 2 nhân vật quyền lực này vẫn luôn có sự chống đối ra mặt và cả trong bóng tối. Vì thế, không có gì ngạc nhiên nếu như HLV Pep Guardiola luôn bị 2 thế lực này giằng xé.















