Trên sân Thunder Castle, Công An Hà Nội (CAHN) đã ở rất gần một chiến thắng mang tính then chốt tại ASEAN Club Championship 2025/26, nhưng khoảnh khắc nghiệt ngã ở phút bù giờ đã cướp đi tất cả. Thi đấu lấn lướt, dẫn trước trong phần lớn thời gian và được chơi hơn người, nhưng một quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi của tổ trọng tài VAR đã khiến thầy trò HLV Mano Polking phải chia điểm đầy cay đắng với Buriram United, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng, CAHN đã thể hiện một bộ mặt đầy tự tin và chủ động. Ngay từ những phút đầu, đại diện V-League đã tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Quang Hải ở phút thứ 3, bộ ba ngoại binh của CAHN đã mang đến một khoảnh khắc đẳng cấp. Phút thứ 10, từ một pha phối hợp tam giác mãn nhãn xé toang hàng phòng ngự Buriram, Leo Artur tung ra cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, không cho thủ môn Chatchai bất kỳ cơ hội cản phá nào.
Bàn thắng sớm giúp CAHN thi đấu càng thêm hưng phấn. Họ kiểm soát thế trận, liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm, điển hình là pha lốp bóng bất thành của chính Artur ở phút 21. Bị dẫn trước và lép vế, các cầu thủ Buriram bắt đầu mất bình tĩnh, liên tục có những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Tuy nhiên, CAHN vẫn đứng vững, dù phải chịu tổn thất khi trung vệ Hugo Gomes sớm rời sân vì chấn thương.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp hai. Phút 51, sau một pha vào bóng thô bạo với cầu thủ CAHN, Robert Zulj đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Lợi thế hơn người mở ra cơ hội vàng để CAHN kết liễu trận đấu. Thủ thành Nguyễn Filip đã có một ngày làm việc xuất sắc với ít nhất hai pha cứu thua trong thế đối mặt, giữ vững lợi thế cho đội nhà. Mặc dù vậy, trên hàng công, các chân sút của CAHN lại tỏ ra kém duyên, phung phí nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt.
Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay, bi kịch đã ập đến. Phút 89, trong một nỗ lực cản phá, Stefan Mauk đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau gần 5 phút tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Buriram hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Pissoli đã không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1, dù Nguyễn Filip đã đổ người đúng hướng. Những phút bù giờ còn lại diễn ra đầy căng thẳng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Trận hòa cay đắng khiến CAHN rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Một điểm giành được trên sân khách là không đủ để thầy trò HLV Mano Polking cải thiện vị trí tại một bảng đấu khó khăn. Với trận hòa này, Công An Hà Nội có được 4 điểm sau 3 lượt trận, tiếp tục đứng sau Buriram United (5 điểm) và Selangor (5 điểm).
Kết quả: Buriram United 1-1 Công An Hà Nội
Ghi bàn: Leo Artur (10'); Pissoli (90'+1, pen)
Đội hình ra sân
Buriram United: Chatchai, Hemviboon, Dougall, Myeong Seok, Walsh, Bunmathan, Sukjitthammakul, Causic, Haiprakhon, Suphanat, Robert Zulj.
Công An Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Adou Minh, Thành Long, Văn Đô, Alves, Quang Hải, Leo Artur, Văn Hậu, Alan, Stefan Mauk.













