Pedri: Trái tim mới của La Roja

12:29 Chủ nhật 12/10/2025

TinTheThao.com.vnKhông cần cơ bắp hay tốc độ, Pedri đang định nghĩa lại cách một cầu thủ có thể thống trị sân cỏ – bằng trí tuệ, tầm nhìn và cảm xúc dành cho bóng đá Tây Ban Nha.

b4

 Pedri có màn thể hiện ấn tượng trước Georgia.

Chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Georgia trên sân Elche không chỉ giúp họ tiến gần hơn đến World Cup 2026, mà còn chứng kiến một đêm huyền diệu của Pedri – cầu thủ đang khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. HLV đối phương Willy Sagnol đã nói một câu khiến người hâm mộ La Roja phải tự hào: “Tây Ban Nha chơi ở một hành tinh khác.” Và trong hành tinh ấy, Pedri là ngôi sao sáng nhất.

Sagnol không giấu được sự khâm phục: “Cậu ấy nhẹ đến mức có thể bay mất nếu có gió, nhưng là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.” Đó không chỉ là lời khen, mà là sự công nhận cho thứ bóng đá trí tuệ mà Pedri đang theo đuổi – một phong cách đã trở thành di sản của Tây Ban Nha suốt hai thập kỷ qua, từ Xavi, Iniesta cho đến anh ngày hôm nay.

Tại Elche, hơn 30.000 khán giả liên tục hô vang tên Pedri. Mỗi cú chạm bóng của anh đều mang đến cảm giác an tâm, như thể trận đấu chỉ bắt đầu thực sự khi bóng lăn qua chân số 20. Không cần chạy quá nhiều, không cần tì đè mạnh mẽ, Pedri điều khiển nhịp độ bằng sự nhạy cảm và tầm nhìn hiếm có. Anh là người khởi xướng pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số, góp phần tạo ra quả phạt đền và trực tiếp bị phạm lỗi trong tình huống ấn định chiến thắng 2-0. Mọi khoảnh khắc anh tham gia đều có mục đích – không thừa, không thiếu.

HLV Luis de la Fuente đã tóm tắt tất cả bằng một câu hỏi giản dị mà sâu sắc: “Pedri có làm điều gì sai không?” Thực tế, gần như không. Anh đã trở thành trung tâm vận hành lối chơi của La Roja, người khiến mọi đường chuyền, pha xử lý đều mang tính logic và nghệ thuật.

b3

 Pedri là trụ cột của cả Barca lẫn ĐT Tây Ban Nha dù còn rất trẻ.

Từ Barcelona đến tuyển quốc gia, hành trình của Pedri là sự tiến hóa của tư duy. Hansi Flick tại Barca từng giúp anh “tái sinh” khi kéo về vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Pedri được phép kiểm soát không gian và ra quyết định. De la Fuente kế thừa điều đó, biến anh thành nhạc trưởng của Tây Ban Nha – người không chỉ sáng tạo ở khu vực cuối sân, mà còn định hình toàn bộ nhịp điệu trận đấu.

Câu nói nửa đùa của Sagnol về “cậu bé có thể bay mất khi có gió” thực chất là lời khen cho khả năng chơi bóng bằng đầu óc. Pedri hiếm khi thắng bằng sức mạnh, nhưng luôn chiến thắng bằng sự tinh tế. Anh hiểu chuyển động của đối thủ, đọc tình huống trước khi nó xảy ra, và biến mọi pha bóng tưởng chừng đơn giản thành nghệ thuật.

Pedri đang kế thừa tinh hoa của bóng đá Tây Ban Nha – thứ bóng đá coi trí tuệ là vũ khí tối thượng. Ở tuổi 22, anh không còn là “tương lai” nữa. Anh chính là hiện tại – là trái tim của La Roja, là nhà ảo thuật biến sân cỏ thành sân khấu. Và mỗi khi Pedri chạm bóng, người ta lại thấy bóng đá đẹp đẽ đến nhường nào.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục