
Pogba không kìm được nước mắt khi trở lại với bóng đá đỉnh cao.
Paul Pogba đã chính thức trở lại sân cỏ đỉnh cao khi ký hợp đồng 2 năm với AS Monaco sau thời gian dài phải vắng mặt vì án cấm thi đấu do doping.
Vào tháng 9 năm 2023, Pogba từng bị treo giò 4 năm sau khi dương tính với chất cấm. Sau quá trình kháng cáo, án phạt của anh được giảm xuống còn 18 tháng, mở ra cơ hội tiếp tục sự nghiệp. Hợp đồng giữa Pogba và Juventus cũng được chấm dứt trước hạn.
Trong đoạn video do Monaco đăng tải, hình ảnh tiền vệ 32 tuổi ngồi cúi đầu lau nước mắt khi hoàn tất thỏa thuận được ghi lại đầy cảm xúc. Pogba chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn vì đã tin tưởng".
Trên trang cá nhân, ngôi sao người Pháp gửi đi thông điệp "La renaissance" (Sự tái sinh), hứa hẹn một lần hồi sinh mạnh mẽ trong sự nghiệp.
Gia nhập đội bóng công quốc, Pogba đặt mục tiêu khôi phục phong độ ở cấp CLB và tìm kiếm cơ hội trở lại đội tuyển Pháp, hướng tới chiến dịch World Cup 2026.
Trận đấu chính thức gần nhất của Pogba là cho Juventus vào tháng 9 năm 2023. Dù đã ghi dấu với 91 lần khoác áo Les Bleus và vô địch World Cup 2018, đây mới là lần đầu tiên anh thi đấu tại Ligue 1, giải đấu cao nhất ở quê nhà.
Người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự hồi sinh của một trong những tiền vệ tài năng nhất thế hệ mình, sau quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp.