Osimhen và mùa hè lỡ làng: Một năm “mắc kẹt” ở Napoli?

00:34 Chủ nhật 29/06/2025

TinTheThao.com.vnA year without being sold: Osimhen expected back at Napoli for pre-season, call-up letter ready

Tương lai của Osimhen trở nên rất khó đoán.
Tương lai của Osimhen trở nên rất khó đoán.

Victor Osimhen từng được coi là “quân bài vàng” để Napoli tạo ra cú hích chuyển nhượng khổng lồ sau mùa giải 2024/25. Nhưng sau tất cả những tin đồn rầm rộ, những cuộc mặc cả kéo dài, tiền đạo người Nigeria nhiều khả năng vẫn sẽ khoác áo đội bóng miền Nam nước Ý ít nhất thêm một mùa giải nữa – dù bản thân anh hẳn đã sớm chán cảnh bị kẹt lại tại đây.

Theo La Repubblica, Napoli đã chuẩn bị thư triệu tập Osimhen trở lại CLB vào cuối tháng 6, sẵn sàng cho đợt tập huấn trước mùa. Bất chấp những lời ve vãn từ Al Hilal, Galatasaray hay thậm chí Manchester United, chưa có CLB nào chốt giá được với Napoli. Vấn đề nằm ở chỗ, Aurelio De Laurentiis vẫn nổi tiếng là chủ tịch “rắn mặt” nhất Serie A: ông không hạ giá, cũng chẳng mềm lòng.

Ngược lại, nhìn từ phía Osimhen, mọi thứ lại càng tréo ngoe hơn. Mùa 2024/25, anh phải khăn gói sang Galatasaray theo dạng cho mượn – hệ quả từ những bất đồng với Antonio Conte. Lúc ấy, Conte kiên quyết mang Romelu Lukaku về thay thế vai trò chủ lực, còn Osimhen bị đẩy ra tập riêng như một kẻ ngoài lề. Các cuộc đàm phán phút chót với Chelsea hay Al Ahli đều đổ bể.

Nhưng điều đáng nói là, thay vì chấp nhận “chìm”, Osimhen đã chơi mùa bóng hay nhất sự nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ. 37 bàn thắng, 8 kiến tạo, cú đúp danh hiệu quốc nội – anh trở thành cỗ máy săn bàn đúng nghĩa và lập tức khiến những đội bóng lớn phải chú ý trở lại. Trong hoàn cảnh ấy, tưởng chừng hè này sẽ là thời điểm chín muồi để Osimhen tự quyết định tương lai.

Osimhen có thể mắc kẹt lại Napoli dù không mong muốn.
Osimhen có thể mắc kẹt lại Napoli dù không mong muốn.

Tiếc thay, kịch bản quen thuộc lại lặp lại. Tin đồn vẫn đầy rẫy: Al Hilal thì đặt lên bàn dằm phán vài trăm triệu, MU cần một số 9 đẳng cấp, Galatasaray muốn mua đứt. Nhưng tất cả đều dừng ở mức… tin đồn. 

Đáng chú ý, Al Hilal sẵn sàng chi đậm, song Osimhen lại khao khát chơi bóng ở châu Âu. Dù vậy, không có bất kỳ đề nghị nào đủ sức khiến De Laurentiis gật đầu. Đòn bẩy duy nhất của Osimhen – phong độ rực rỡ – hóa ra cũng chẳng đủ khi Napoli vẫn kiên định giữ mức giá “trên trời” cho một tiền đạo chỉ còn 2 năm hợp đồng. 

Có lẽ điều khiến người ta tiếc cho Osimhen nhất là ở độ tuổi 26 – giai đoạn đẹp nhất để bùng nổ và gặt hái đỉnh cao – anh vẫn phải trở lại Napoli trong tâm thế “chưa đi mà đã chán”. Một mùa hè nữa, rất có thể anh vẫn thấy mình tập luyện cùng những gương mặt cũ, chơi những trận đấu cũ, trong khi nhiều ngôi sao khác đã tìm được bến đỗ mới để tiếp tục mơ về Champions League.

Tất nhiên, về mặt lý thuyết, chừng nào TTCN còn mở cửa, chừng đó Osimhen vẫn còn hy vọng. Nhưng sau tất cả, câu hỏi lớn hơn dành cho chính anh: Nếu buộc phải ở lại, liệu Osimhen sẽ cống hiến hết mình? Hay anh lại chìm trong mớ hoài nghi, như cái cách nhiều tiền đạo đỉnh cao từng mắc kẹt trong môi trường không còn phù hợp?

Một năm trước, Osimhen vẫn là báu vật giúp Napoli mơ về khoản tiền trăm triệu euro. Một năm sau, anh sắp trở lại tập trung cùng CLB – như chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra. Thư triệu tập đã sẵn sàng, tương lai thì vẫn mịt mờ. Và người hâm mộ chỉ có thể tự hỏi: Liệu Napoli và Osimhen có đang lãng phí chính nhau thêm một năm nữa?

An Cát | 00:34 29/06/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục