Olympic và câu chuyện gia đình

07:21 Thứ tư 08/08/2012

Khi VĐV judo người Anh Gemma Gibbons giành được chiếc HCB, cô ngước nhìn lên cao và nói thầm: “Con yêu mẹ nhiều”. Một cách tri ân xúc động dành cho người mẹ đã qua đời 8 năm về trước.

VĐV judo người Anh Gemma Gibbons cùng gia đình và bạn bè - Ảnh: Internet

Bert le Clos, bố của VĐV người Nam Phi Chad de Clos đã đánh bại Michael Phelps ở nội dung 200m bướm, trở thành một hiện tượng trên internet khi ông bật khóc lúc Chad kết thúc đường đua. Khi phát hiện ống kính truyền hình chĩa về phía mình, Bert kéo áo lên lau nước mắt. Cũng một đoạn video trên mạng cho thấy bố mẹ VĐV thể dục dụng cụ Aly Raisman liên tục nhấp nhỏm trên ghế dõi theo từng động tác của con gái. Khi mọi ánh sáng đều chiếu rọi đến các VĐV Olympic thì ở trong cánh gà bao giờ cũng là những người thân đang hồi hộp cổ vũ. Đa số đều đã phải hy sinh rất nhiều để con mình được theo đuổi ước mơ. Kathy Vollmer, mẹ của VĐV Dana giành đến 3 HCV bơi lội tại London, từng phải mất 4 giờ mỗi ngày đưa con gái đi tập bơi. Thấy Dana phải ăn và làm bài tập về nhà ngay trong xe hơi, cô đã quyết định cho cô bé vào học nội trú. Vollmer cho biết: “Bạn phải truyền cho con mình một niềm tin: Với nỗ lực và sự nghiêm túc, chúng có thể làm được mọi thứ”.

Nhưng hy sinh đến mức nào là vừa? Bố mẹ của VĐV lặn Trung Quốc Wu Minxia đã bị chỉ trích rất nhiều khi họ đã giấu tin ông bà của Wu qua đời, rồi tin mẹ bị ung thư suốt một thời gian dài để giúp cô không bị phân tâm trong tập luyện và thi đấu. Nghiên cứu từ Trường Đại học Loughborough (Anh) chỉ ra: có 5 yếu tố giúp một VĐV đạt thành tích cao và trong đó, gia đình (không chỉ cha mẹ mà còn là anh em, bà con) giữ vai trò then chốt.

Connie Carpenter, mẹ của VĐV đua xe đạp Mỹ Taylor Phinney, cũng là một VĐV Olympic. Bà từng giành HCV nội dung đường trường năm 1984 tại Los Angeles, nơi chồng mình là Davis Phinney cũng giành HCĐ ở nội dung cá nhân tính giờ. Connie cho biết: “Ở thể thao đỉnh cao, VĐV có thể cảm thấy rất cô đơn. Là bố mẹ, chúng tôi cố gắng mang đến niềm vui cho con cái”.

Khi VĐV người Anh Louis Smith òa khóc sau vòng loại, người mẹ Elaine - một thợ làm đầu - cũng đã bật khóc cùng anh. Bà đã nuôi nấng đứa con trai một mình và chưa từng biết đến ngày nghỉ từ khi Smith 11 tuổi. “Tôi chỉ muốn đến ôm và khóc cùng nó”, Elaine nói. Phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh vĩ đại của người mẹ này là Smith giành HCĐ nội dung đồng đội và HCB cá nhân nội dung nhảy ngựa. Hoặc như VĐV lặn người Anh Tom Daley thường xuyên gây gổ với đứa em trai. Trước khi dự giải, anh còn bị em trai chửi thẳng vào mặt. Vậy mà khi Daley và đồng đội chỉ về thứ 4 nội dung 10m ván cứng, phải hứng chịu những lời sỉ nhục từ người hâm mộ trên Twitter, chính người em trai lại đứng ra bênh vực. Chàng trai này viết: “Tom đã làm tất cả những gì có thể rồi, hãy ủng hộ anh ấy”.

Yên Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục