![]() |
| Chris Hoy khóc trong lễ trao huy chương Olympic 2012 |
“Khóc như đứa trẻ”
Với ông Jacques Rogge, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, “hattrick” HCV của vận động viên (VĐV) điền kinh Usain Bolt (Jamaica), chiếc HCV thứ 18 của kình ngư Michael Phelps (Mỹ), HCV thứ tư liên tiếp tại Olympic của VĐV chèo thuyền Ben Ainslie (Anh) và kỷ lục thế giới chạy 800m của David Rudisha (Kenya) là những thành tích tiêu biểu nhất tại Olympic 2012. Nhưng, dấu ấn khó phai nhất trong lòng ông thì chỉ có một: “Nếu phải chọn hình ảnh chứa đựng nhiều cảm xúc và đáng nhớ nhất kỳ Olympic này thì đó là những giọt nước mắt của Chris Hoy”.
![]() |
Nhìn Chris Hoy liên tục giấu nước mắt vào lòng bàn tay trên bục nhận HCV nội dung keirin, nhiều người dân Anh cũng khóc theo anh. Lần đầu tiên Chris tham dự Olympic vào năm 2000, chỉ đoạt HC bạc. Tại Athens năm 2004, Chris đoạt HCV Olympic đầu tiên nội dung 1km tính thời gian. Đến Bắc Kinh năm 2008, Chris gây “sốc” với ba HCV. Ở sân nhà, với hai HCV, Chris vượt qua cột mốc năm HCV Olympic của sir Steven Redgrave (VĐV môn đua thuyền). Đó là kết quả của sự lao động khắc nghiệt suốt 12 năm chinh chiến trên đấu trường Olympic, của sự tập luyện bền bỉ 20 năm, tính từ buổi đầu Chris tham gia Câu lạc bộ (CLB) đua xe đạp Dunedin C.C. vào năm 1992.
Trước thềm Olympic 2012, Chris không tin chắc vào chiến thắng. Trên đường đua keirin lúc ấy, nhiều người hâm mộ Anh vẫn nghĩ đối thủ người Đức Maximilian Levy mới là người sẽ đăng quang. Đến tận vòng cuối, Levy vẫn dẫn đầu. Phải đợi đến khúc quanh chót, Chris mới tung nước rút thành công. Chris tâm sự: “Đây là HCV đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi, vì cuộc đua diễn ra khủng khiếp cho tới phút cuối, mỗi giọt mồ hôi là nỗ lực vắt kiệt sức mình. Chưa bao giờ tôi chịu sự đua tranh quyết liệt như vậy. Khi cán mức và nghe đám đông hò hét phấn khích, tôi mới dám tin là mình đã chiến thắng”.
Nếu phải trải qua những phút “chết đi, sống lại” như Chris Hoy, mới thấm thía cảm giác “khóc như đứa trẻ” của anh.
![]() |
![]() |
Mỗi vòng đua đều là vòng chung kết
Đó là chiến lược thi đấu để đạt được “đỉnh cao mơ ước” của Chris (gồm 11 lần vô địch thế giới (VĐTG), sáu lần vô địch Olympic, một lần á quân Olympic) trong 12 năm là VĐV nhà nghề. Chưa kể, việc đoạt ba HCV tại kỳ thế vận hội năm 2008 giúp Chris trở thành VĐV duy nhất của Anh làm nên điều kỳ diệu này kể từ năm 1908 trở lại đây.
Chris Hoy tên đầy đủ là Christopher Andrew Hoy, sinh ngày 23/3/1976. Ở Olympic và giải VĐTG, Chris đại diện cho Anh quốc nhưng ở Commonwealth Games anh lại thi đấu dưới màu áo của Scotland, do Chris sinh trưởng tại vùng ngoại ô Edinburgh (Scotland).
Từ lúc sáu tuổi, Chris đã chú ý đến xe đạp nhờ bộ phim yêu thích ET của đạo diễn Steven Spielberg công chiếu năm 1982, trong đó, nhân vật người ngoài hành tinh thích làm bạn với chiếc xe đạp của người ở trái đất. Từ 7-14 tuổi, Chris say mê các cuộc đua xe thể thao BMX dành cho trẻ em và từng đoạt hạng nhì ở Anh, hạng năm ở châu Âu và hạng chín thế giới. Chris còn chơi bóng bầu dục và là thành viên đội đua thuyền từng hạng nhì giải vô địch Anh.
![]() |
![]() |
Năm 1992, Chris gia nhập CLB xe đạp đầu tiên ở tuổi 16, thử nghiệm nhiều loại hình như đua tính thời gian, đua xe đạp băng đồng, đua đường trường… Năm 1994, Chris mới tập trung vào các nội dung đua lòng chảo. Một năm trước khi thi đấu Olympic lần đầu tiên, Chris tốt nghiệp đại học, và vẫn kịp giành lấy HC bạc ngay lần đầu ra biển lớn. Với Chris, thành công không phụ thuộc vào may mắn, mà là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc: “Tôi bước vào mỗi cuộc đấu với ý nghĩ mình đã khổ luyện hết mức có thể, nhờ đó, tôi không tự gây áp lực cho mình, luôn tin rằng mình đang trong trạng thái tâm lý và điều kiện thể chất tốt nhất. Thông qua việc khổ luyện, tôi rèn luyện ý chí. Tôi tin sự lao động cật lực sẽ đem lại thành công”.
Đua xe đạp lòng chảo không hẳn là nội dung hàng đầu của thể thao Anh, nhưng từ khi Chris Hoy trở thành linh hồn đội tuyển, anh đã góp phần giúp môn này lớn mạnh ở Anh. Thành công của Chris đưa môn đua xe đạp lòng chảo lên một đẳng cấp khác, thu hút tài trợ và tạo thế thống trị áp đảo cho đoàn thể thao Anh ở mỗi kỳ Olympic. Từ một HCV ở Sydney 2000, đến Athens 2004, đua xe đạp lòng chảo đem về cho nước Anh hai HCV và hai kỳ Olympic tiếp theo, các VĐV đua xe đạp lòng chảo đã gặt hái đến bảy HCV/kỳ. Trong một bài viết của mình trên tờ Telegraph, Chris Hoy chia sẻ: “Với tôi, thông điệp mạnh mẽ nhất từ Olympic London 2012 chính là ai cũng có thể đạt được điều tuyệt vời trong cuộc sống nếu sẵn sàng làm việc chăm chỉ, hy sinh hết mình cho những ước mơ”.
![]() |
Đồng vợ, đồng chồng…
Sau Olympic London 2012, báo chí giật tít “bí mật thành công của Chris chính là người vợ Sarra”. Chris hoàn toàn đồng ý về điều này: “Sau khi cán đích, chỉ cần thấy Sarra và chạy lại ôm hôn cô ấy là tôi có cảm giác thoải mái vì cuộc đua đã kết thúc, tựa như cô ấy đã cùng tôi vượt qua mọi trở ngại. Bốn năm qua, tôi nghiến răng tập luyện cho kỳ Olympic cuối cùng trên sân nhà, cô ấy không bao giờ phàn nàn, cáu giận hoặc thất vọng, dù có những lúc tôi như sa xuống đáy của mọi sự tệ hại”.
Năm 2006, Sarra Kemp chạm mặt Chris Hoy lần đầu tiên trong một quán bar lớn ở Edinburgh, nhân tiệc sinh nhật của bạn. “Một người đàn ông bước vào quán, người bạn huých nhẹ vào khuỷu tay tôi và nói: “Đó là Chris Hoy, tay đua xe đạp đoạt HCV Olympic”. Thoạt tiên, tôi chẳng biết gì về cái tên ấy. Sau đó, tôi mới nhớ lại là đã xem tin tức trên ti vi và biết anh chiến thắng ở Athens năm 2004” - Sarra kể. Họ nhanh chóng làm quen và nhận ra cả hai đều rất thích nhau. Năm đó, Sarra 28 tuổi, là một luật sư.
Trong bốn năm yêu nhau, Chris vẫn sống ở Manchester để thuận tiện cho việc tập luyện, Sarra thì ở Edinburgh, cách chỗ của Chris 200 dặm. Sarra cũng bận rộn với công ty luật của mình nên chỉ có thể thăm Chris vào dịp cuối tuần. Chưa kể, cứ năm tháng/năm Chris lại thi đấu ở nước ngoài, nên họ càng ít có thời gian bên nhau. Ngày 17/4/2010, hôn lễ của Chris và Sarra được tổ chức kín đáo ở nhà thờ St Giles, tại quê nhà Edinburgh (Scotland). Chris bày tỏ: “Một trong những điều giúp tôi thành công trong sự nghiệp là nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của gia đình. Gia đình luôn bên cạnh tôi”.
![]() |
| Vợ chồng Chris Hoy và Sarra Kemp |
***
Dù Chris khẳng định “xe đạp luôn là phần quan trọng trong cuộc sống của tôi”, nhưng chí ít đến cuối năm nay, anh sẽ không tham dự cuộc đấu lớn nào vì một lý do rất đơn giản: “Tôi muốn tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời nhất bên vợ”.






















