Nốt nhạc buồn của người Madrid!

15:17 Thứ sáu 05/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Là một doanh nhân, kỹ sư xây dựng, cựu chính trị gia với tư duy khôn ngoan, Florentino Perez nổi tiếng với việc mở ra thời kỳ Galaticos của Real Madrid. Trong thời kỳ này, ông đã chấp nhận trả phí chuyển nhượng cực kỳ cao cho các cầu thủ bóng đá nổi tiếng và đem đến thành công cho bầy Kền kền nhưng không phải là không có sai lầm trong những chính sách chuyển nhượng của người đàn ông đứng đầu “Nhà Trắng”.

Bi kịch của bầy kền kền trắng....

Hành quân đến sân vận động Anoeta của chủ nhà Real Sociedad trong bối cảnh thiếu vắng họng pháo hạng nặng Cristiano Ronaldo do chưa có được thể lực tốt nhất song không vì thế mà những nhà đương kim vô địch Champion League bị đánh giá thấp khi mà trong đội hình vẫn đầy đủ những hào thủ như Gareth Bale, Karim Benzema,Luka Modríc, Isco, Sergio Ramos đã đưa Real hoàn thành giấc mơ Decima mùa giải năm ngoái kết hợp cùng bộ đôi bản hợp đồng đắt giá James Rodriguez và Toni Kroos tạo nên hàng tấn công siêu khủng để khoan phá bức tường phòng thủ của đội bóng xứ Basque dưới sự chỉ huy của Ingo Martinez.

Real Madrid vừa có trận thua thảm hại trước Real Sociedad. Ảnh: Internet

Thực tế đã chứng minh chỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid với sức mạnh vượt trội của hàng tiền vệ đã nhanh chóng dồn lên và chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép mãnh liệt lên khung thành đối phương. Kết quả là họ có được 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 11 phút thi đấu sau pha đánh đầu của Sergio Ramos từ pha đá phạt góc của Toni Kroos và nỗ lực cá nhân của Gareth Bale. Tưởng như những phút còn lại của trận đấu sẽ là thời gian để Real Madrid tô điểm cho chiến thắng hoành tráng của mình bằng việc ghi thêm những bàn thắng tiếp theo và là thời gian bộ đôi Kroos và James Rodriguez chứng tỏ năng lực. Những những phút còn lại diễn ra không thể thảm họa hơn với hàng thủ Real Madrid, họ đánh mất thế trận 1 cách khó hiểu, hàng thủ với cặp trung vệ lừng danh Ramos – Pepe như những anh chàng học việc và liên tiếp để khung thành Iker Casillas vào tình trạng báo động. Thánh Iker trở nên tội nghiệp và hậu quả là anh phải vào lưới nhăt bóng đến 4 lần sau các pha dứt điểm của các chân sút chủ nhà khi 90 phút chính thức khép lại. James Rodriguez trong một ngày được bố trí bên hàng lang trái thay Ronaldo sát cánh trên hàng công cùng Bale và Benzema đã có một trận đấu mờ nhạt, điều đó càng làm các Madridista thêm nhớ CR7.

Đừng đi vào vết xe đổ Perez .....

Người hâm mộ Real đang bắt đầu đặt dấu hỏi về chính sách chuyển nhượng của Florentino Perez, người đàn ông đứng đầu “nhà trắng”đang biến những vụ chuyển nhượng của Real mang tính thương mại nhiều hơn, những ngôi sao đến Bernabeu vừa tài năng vừa được sự thu hút lớn từ giới truyền thông. Điều mà một Makelele quá khứ và Di Maria hiện tại, dù rất tài năng song cũng bị đẩy ra đường không thương tiếc vì những lí do ngoài chuyên môn.

Kroos và James Rodriguez đến Real sau khi thi đấu rất thành công ở World cup 2014. Trong khi Kroos là ông chủ tuyến giữa của nhà đương kim vô địch thế giới thì James Rodriguez tự đánh bóng cho bản thân bằng danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được. Perez đem Kroos và James về với những mức giá kỉ lục ắt hẳn không chỉ muốn đánh bóng băng ghế dự bị và chắc chắn sẽ có người phải ra đi. Xabi Alonso và Di Maria là những nạn nhân cho 1 cuộc tháo chạy khỏi Bernabeu. Xabi Alonso đã sang Bayern theo 1 cách đầy bất ngờ còn Di Maria đến MU với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.Chắc hẳn khó ai có thể phủ nhận khi mà cả Xabi Alonso và Di Maria đều là hạt nhân chính giúp Real hoàn tất giấc mơ Decima kéo dài hơn 1 thập kỉ với.

NHM Kền kền trắng ắt hẳn đang rất nhớ Alonso và Di Maria. Ảnh: Internet

Thống kê chính xác cho thấy từ mùa giải 2003 tới 2014, Real đã chi tới 999 triệu bảng để chiêu mộ nhân tài. Nhưng nếu tính riêng thời kỳ đương nhiệm của chủ tịch Perez thì con số đó thực sự chỉ dừng ở ngưỡng 704 triệu euro. Nhưng hầu hết những ngôi sao Perez mang về Bernabeu đều là những ngôi sao tấn công và phải mãi khi Alonso về với Real thì họ mới thực sự vươn tới những đỉnh cao.

Xabi Alonso mang lại sự chắc chắn và cân bằng cho Real bằng khả năng đánh chặn thông minh và những đường phát động tấn công chuẩn xác từ sân nhà. Di Maria là nhân tố thi đấu bùng nổ với kĩ thuật hoàn hảo và khả năng gây đột biến rất cao, là nguồn cung cấp bóng cho tam tấu B-B-C khoan phá mọi hàng thủ. Kroos và James, họ có thể rất tài năng song vẫn cần thêm thời gian để thích nghi ở một môi trường hoàn toàn mới, và quan trọng là cả 2 không ai giỏi ở khâu phòng ngự như Alonso cả. Kroos là bậc thầy về chuyền bóng song anh cần thêm thời gian để sánh ngang với đẳng cấp của Alonso. Mất Alonso cũng giống như mất Makelele trước đây vậy, Real kỉ nguyên Galaticos 1.0 dù sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới song với việc quyết đinh đẩy Makelele ra đi thì hàng thủ củahọ trở nên rất mong manh và không thể đi đến những thành công mặc dù đổ rất nhiều tiền của để hoàn thành giấc mơ Decima dang dở.

Lý do Real bán Makelele là bởi ngôi sao người Pháp không hài lòng với chế độ đãi ngộ. Dù là một mắt xích rất quan trọng, nhưng tiền vệ người Pháp chỉ nhận mức lương bèo bọt so với phần còn lại của dải ngân hà. Nhanh chóng Makelele gia nhập Chelsea, với việc trọng dụng Makelele cùng với những đồng tiền nặng mùi dầu mỏ của tỷ phú Roman Abramovich vươn mình trở thành một thế lực tại châu Âu bằng những thành công liên tiếp thì Florentino Perez phải dời “Nhà trắng” 3 mùa giải sau đó.

Chắc hẳn các Maridista không muốn điều tương tự xảy ra với kỉ nguyên Galaticos 2.0 và Florentino Perez cũng không muốn đi vào vết xe đổ của chínhmình, có thể thất bại trước Real Sociedad là hồi chuông cảnh tỉnh thực sự vớingười đàn ông quyền lực nhất “nhà trắng” nếu muốn tiếp tục đưa Real đến những thành công tiếp theo trong tương lai.

(Bạn đọc: Nguyễn Mạnh Khang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục