![]() |
| Nico Hulkenberg |
-Nico, giữa anh với đường đua Interlagos có gì vậy? Anh giành pole năm 2010 và dẫn đầu cuộc đua năm 2012. Có vẻ như anh và Interlagos hợp nhau...
• Haha, có vẻ là Interlagos và tôi có kết nối tốt. Các đường đua đều có những “cá tính” rất khác nhau - cũng giống như con người. Với một số tay đua, nó ngay lập tức hòa hợp - và với một số người khác, đó sẽ là một cuộc chiến lâu dài trong việc tìm điểm chung. Interlagos và tôi, chúng tôi hòa hợp. Tôi thật sự thích nó. Ở đó có một bầu không khí rất đặc biệt và nằm ngay trong lòng một thành phố tuyệt vời như Sao Paolo. Điều này làm cho nó trở thành một nơi thật sự hấp dẫn.
Không khác nhiều so với năm 2012
- Khi dẫn đầu trong cuộc đua ở Brazil, anh có tin rằng mình có thể giành chiến thắng?
• Thật lòng mà nói, tôi đã chẳng có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Điều kiện lúc đó rất khó khăn, buộc bạn phải rất tập trung vào những gì đang diễn ra trên đường đua, đặc biệt là khi Jenson [Button] và tôi vẫn đang chạy lốp nhẵn trong khi mưa vẫn rơi. Rất khó khăn để chiếc xe chạy đúng đường và giữ được tốc độ, nên tôi có rất ít cơ hội để mơ mộng. Chắc chắn tôi có hy vọng là chúng tôi có thể tiếp tục dẫn đầu tới khi kết thúc, nhưng tôi cũng biết rằng vẫn còn một chặng đường dài trước mặt. Và quả thật, đã có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó.
- Anh có thể nói rõ hơn về cuộc đua đó? Khi nào thì anh biết rằng mình đã mất podium?
• Đó là một cuộc đua sôi động và do đó khó nhớ từng chi tiết, nhưng có một thực tế rõ ràng là tốc độ của tôi tốt ngay từ đầu cuộc đua. Tôi đã có thể theo kịp các tay đua dẫn đầu và thậm chí vượt qua một số xe. Khi cơn mưa bắt đầu - và tất cả chúng ta đều biết rằng mưa sẽ làm nhiệt độ giảm xuống - thì việc giữ cho nhiệt độ lốp xe ở mức thích hợp là điều quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất. Việc tôi mất cú podium chỉ thoáng qua trong đầu tôi trong vài vòng đua, sau khi tôi thực hiện hình phạt chạy xuyên qua khu pit. Rõ ràng là tôi đã thất vọng, nhưng mặt khác, tôi tự hào về những gì mà tôi và cả đội đã làm được trong chặng đua đó.
- Sau năm 2011 không thi đấu và dường như mất một thời gian để lấy lại tốc độ đầy đủ, vào cuối năm 2012 anh bắt đầu bộc lộ tốc độ thật sự của mình. Anh có hy vọng sẽ giữ được đà này trong năm 2013?
• Đó là mục tiêu. Đúng như anh nói, chúng ta không có giai đoạn khởi động nữa, do đó, cá nhân tôi hy vọng rằng tôi có thể bắt đầu mùa giải 2013 ngay tại điểm mà tôi đã hoàn thành vào cuối năm 2012 - và đó là một điểm rất hứa hẹn. Tôi sẽ đến đội đua mới, vì vậy sẽ cần có một giai đoạn làm quen, nhưng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ diễn ra suôn sẻ.
- Tại Sauber, anh sẽ kết hợp với một tân binh. Anh đã sẵn sàng để dẫn dắt đội đua?
• Tôi thấy mình đã sẵn sàng cho vai trò số 1. Điều đó sẽ không mang lại thêm áp lực, mà là một cái gì đó thúc đẩy tôi nhiều hơn. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi không thấy vai trò của mình khác nhiều so với năm 2012. Tôi chỉ đơn giản là sẽ tập trung vào công việc của mình để mang lại kết quả tốt.
Có rất nhiều điều để học hỏi
- Mùa giải 2012 cùng Force India đã diễn ra như thế nào với anh?
• Đối với tôi, đó là một năm tuyệt vời với Force India. Tôi sẽ giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp từ năm 2012. Như tôi đã nói, trong giai đoạn đầu tôi cần có thời gian để làm quen trở lại sau khi không được thi đấu năm 2011, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi - cả đội đua và cá nhân tôi - đã có những tiến bộ thật sự tốt trong suốt năm.
- Anh đã học được những gì trong mùa giải vừa qua?
• 2012 là năm thứ hai của tôi với vai trò tay đua, vì vậy có rất nhiều điều để học hỏi và tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện một bước tiến trong năm, đặc biệt là ở các cuộc đua phân hạng. Tôi cảm thấy đó là lĩnh vực mà tôi đã cải thiện đều đặn trong suốt mùa giải. F1 vẫn là một môn thể thao rất thiên về kỹ thuật và phức tạp, vì thế những kinh nghiệm đó rất có ích. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc được thi đấu nhiều sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả.
- Anh sẽ làm gì trong hai tháng tới, trước khi đợt thử nghiệm mùa đông được bắt đầu vào tháng Hai?
• Tôi sẽ cố gắng để có được một vài ngày nghỉ và hòa nhập với cuộc sống riêng của tôi một lần nữa. Tôi sẽ làm những điều bình thường như đi xem phim, bởi tôi vẫn chưa được xem bộ phim James Bond mới. Tôi sẽ đến thăm nhà máy của Sauber ở Hinwil, và một khi bước sang năm mới, tôi sẽ bắt đầu tập thể lực trong suốt một tháng trước khi mùa thử nghiệm bắt đầu.















