
Nick Woltemade gây sốt ở giải U21 châu Âu.
Từ vị trí dự bị tại giải hạng Ba Đức cách đây hai năm, Nick Woltemade giờ đây đã lọt vào tầm mắt của Bayern Munich và bước tới cơ hội giúp U21 Đức đánh bại U21 Anh trong trận chung kết U21 châu Âu.
Biệt danh "Woltemessi" mà các đồng đội tại Stuttgart dành tặng cho Woltemade thể hiện sự ngưỡng mộ kỹ thuật điêu luyện của anh, bất chấp vóc dáng khổng lồ cao 1m98 không giống mẫu tiền đạo điển hình. Kỹ năng xử lý bóng mềm mại, thanh thoát và những pha xử lý mang tính ngẫu hứng khiến nhiều người liên tưởng đến Jamal Musiala. Hơn thế, tốc độ và khả năng rê dắt bóng của Woltemade như những cầu thủ chạy cánh nhỏ con nhưng vô cùng khéo léo.
HLV Sebastian Hoeness của Stuttgart chia sẻ: "Kỹ năng phối hợp của cậu ấy thật đặc biệt – rất hiếm khi thấy. Cậu ấy có đôi chân rất nhanh, kiểm soát bóng tốt và rê bóng cực kỳ linh hoạt trong không gian hẹp." Ngoài tài năng sân cỏ, Woltemade còn là gương mặt thu hút trên mạng xã hội, dù không thích các biệt danh liên quan đến Messi.

Sao trẻ người Đức lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich.
Tại giải U21 châu Âu lần này, Woltemade đã ghi được sáu bàn thắng theo nhiều cách khác nhau gồm ba bàn chân phải, một chân trái và hai bằng đầu, minh chứng cho sự đa dạng trong dứt điểm. Nếu ghi thêm một bàn vào lưới U21 Anh trong trận chung kết, anh sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất từ khi vòng bảng được áp dụng năm 1998, sánh ngang với Marcus Berg (2009) và Luca Waldschmidt (2019). Còn nếu lập cú đúp, Woltemade sẽ trở thành chủ sở hữu kỷ lục mới.
Trong bốn trận tham dự, ngoại trừ trận gặp Anh vòng bảng do chấn thương, Woltemade có sáu bàn, ba kiến tạo với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lên tới 40%. Ngoài ra, anh còn tạo ra năm cơ hội lớn cho đồng đội và thực hiện 12 đường chuyền then chốt. Đá ở các vị trí hộ công, trung phong hay số 10, Woltemade luôn là thử thách khó nhằn nhất mà U21 Anh phải đối mặt.
Ở vòng bảng, Đức đã thắng Anh 2-1, và giờ đây, Đức hy vọng kết quả đó được lặp lại trong trận chung kết, trong khi Anh xem đây là dịp để trả món nợ trước.