
Wesley nối tiếp truyền thống Brazil nổi bật ở đội bóng thủ đô.
Wesley vừa gia nhập danh sách những cầu thủ Brazil từng thi đấu cho AS Roma, đội bóng giàu truyền thống ở Ý. Trong số này có nhiều cái tên để lại dấu ấn sâu đậm tại thành Rome.
Dino Da Costa là người Brazil đầu tiên trong lịch sử Roma, thi đấu từ năm 1955 đến 1960 và trở lại năm 1961 sau một mùa ở Fiorentina. Ông là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong các trận derby thủ đô với 12 pha lập công và đã qua đời năm 2020 ở tuổi 89.
Paulo Roberto Falcao được biết đến với biệt danh "Il Divino" và được coi là "Vị Vua thứ tám của thành Rome". Ông đến Roma năm 1980, thi đấu 152 trận trong bốn năm, ghi khoảng 30 bàn và đóng vai trò trung tâm trong lối chơi dưới thời HLV Liedholm.
Toninho Cerezo là tiền vệ box-to-box xuất sắc, từng là đồng đội với Zico và Falcao ở tuyển Brazil. Ông chơi ở Roma ba năm và được người hâm mộ nhớ đến với câu nói đầy cảm động khi rời đội: "trái tim của Chúa cũng màu vàng-đỏ"
Jorge Andrade đến Roma năm 1988 với danh hiệu nhà vô địch từ Flamengo nhưng chỉ chơi 9 trận và nhanh chóng bị trả về. Sự chậm chạp của ông trên sân khiến CĐV đặt biệt danh "Er Moviola"
Renato Portaluppi cũng đến Roma năm 1988 nhưng chỉ ở một mùa giải mà không ghi bàn tại Serie A. Dù vậy, ông để lại ấn tượng là một trong những cầu thủ Brazil có phong cách phóng khoáng nhất.
Aldair khoác áo Roma từ năm 1990 đến 2003, nổi bật bởi sự thanh lịch và dẻo dai. Ông đã nhường băng đội trưởng cho Totti năm 1998 và cùng đội giành Scudetto năm 2001.
Cafu, với biệt danh "Tàu con thoi", là hậu vệ cánh quan trọng trong chức vô địch Serie A 2001 của Roma. Ông được người hâm mộ nhớ mãi với pha tâng bóng qua đầu Nedved trong trận derby và chơi cho đội sáu năm trước khi sang Milan.
Julio Baptista đến Roma từ Real Madrid trong sự kỳ vọng lớn, nổi bật với bàn thắng quyết định trong derby và pha xe đạp chổng ngược vào lưới Torino. Tuy nhiên, phong độ của anh nhiều lúc không ổn định.
Marquinhos là phát hiện quan trọng của giám đốc thể thao Walter Sabatini khi được mua về năm 2012 với giá 1 triệu euro. Dù mới 18 tuổi, anh nhanh chóng chiếm vị trí chính thức dưới sự dẫn dắt của HLV Zeman và ba năm sau trở thành trung vệ trụ cột của tuyển Brazil.