Những gam trầm buồn trong thể thao năm 2012

15:13 Thứ sáu 08/02/2013

Thể thao thế giới trong năm qua đã trải qua những thời khắc đáng nhớ với những thành tích khó lòng có thể xô đổ của những cá nhân kiệt xuất như Usain Bolt, Michael Phelps hay của tập thể xuất sắc như ĐT bóng đá Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trong bức tranh tổng thể rực rỡ sắc màu của năm 2012 lại thiếu đi những gam trầm buồn điểm xuyết, mà hậu quả của nó có lẽ sẽ còn đọng mãi dư âm trong lòng người hâm mộ.

Thi đấu mong được... thua ở Olympics 2012

Đám đông khán giả la ó và phản đối các VĐV cầu lông đang thi đấu trên sân Wembley Arena. Họ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng cặp đánh đôi xuất sắc nhất thế giới người Trung Quốc là Wang Xiaoli và Yu Yang đang tìm cách để được… thua.

Và đối thủ của họ là cặp Jung Kyung-eun và Kim Ha-na của Hàn Quốc cũng muốn như vậy. Cả hai cặp đều cố tình để thua bằng những pha đánh cầu trúng lưới, đánh ra ngoài, cứu cầu vô lý hay tận dụng tối đa các chiêu làm mất thời gian. Và dù đã bị trọng tài nhắc nhở, thậm chí rút thẻ đen truất quyền thi đấu, dù kháng cáo thành công, nhưng cả 4 VĐV tiếp tục trò hề này sau đó.

Chưa dừng lại, ở trận đấu khác cặp đôi thứ hai của Hàn Quốc là Ha Jung-eun và Kim Min-jung sau đó cũng cố gắng thua cặp Meiliana Jauhari và Greysia Polii của Indonesia. Động cơ của cặp VĐV Hàn Quốc rõ ràng là để tránh gặp Wang Xiaoli và Yu Yang tại tứ kết, nhưng họ không đạt được mục đích bởi đôi nữ của Indonesia cũng không phải những kẻ “ngô nghê” và chứng tỏ mình cũng biết cánh “cố thua” và nhường chiến thắng cho Hàn Quốc. Những hành động phi thể thao ấy là diễn biến trong những trận đấu cuối cùng vòng bảng nội dung cầu lông đôi nữ diễn ra tại Olympics London 2012.

Thay vì chia cặp đấu loại trực tiếp, các VĐV phải chia bảng thi đấu vòng tròn, chọn người có thành tích xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng trong. Thể thức này vô tình đã tạo ra những kết cục an bài sớm. Kết quả là khi ra sân trong trận cầu chỉ còn mang tính thủ tục, VĐV đã toan tính, chơi giữ sức, thậm chí chủ động dàn xếp tỷ số để tránh phải gặp đối thủ mạnh hơn tại vòng knock-out. Trước áp lực nặng nề của dư luận và thất vọng trước việc không được lãnh đạo ngành thể thao bảo vệ, Yu Yang – một trong những VĐV cầu lông xuất sắc nhất thế giới, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26.

8 VĐV môn cầu lông bị loại khỏi Olympics.

Italia và chuyện dài tập với mafia

Những tưởng vụ Calciopoli 2006 rùm beng đã qua đi và ngày mai tươi sáng sẽ đến. Juventus đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị đánh tụt xuống Serie B và tước hai danh hiệu vô địch. Sau Calciopoli là Calciopoli II hay còn gọi là Calcioscommesse. Vấn đề là ở chỗ có bao nhiêu gương mặt đang “ẩn núp trong đống rơm” chưa bị phát giác mà thôi.

Calcioscommesse thực chất là một cuộc điều tra chính thức được cảnh sát Italia bắt đầu ngày 1-6-2011, với việc một loạt danh thủ bị bắt giữ hoặc chính thức bị cáo buộc liên quan đến nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Có thể điểm qua vài cái tên như Giuseppe Signori, Mauro Bressan, Stefano Bettarini và Cristiano Doni. Nhóm các cầu thủ này được cho đã dàn xếp tỷ số trong nhiều trận đấu ở các giải đấu Serie B, Lega Pro Prima Divisione và Lega Pro Seconda Divisione, theo chỉ đạo và yêu cầu từ các ông trùm cá độ ở Đông Âu.

Cho đến nay, Calcioscommesse đã trải qua ba giai đoạn, với việc hàng loạt đội bóng bị trừ điểm, phạt tiền, cầu thủ bị cấm thi đấu hoặc tham gia hoạt động liên quan đến bóng đá từ 1 đến 5 năm. Và ở giai đoạn 3 của chiến dịch có ý nghĩa “bàn tay sạch” này bắt đầu từ tháng 3-2012, nhà chức trách Bari và Cremona tiếp tục điểm mặt nhiều cầu thủ, HLV và đội bóng Liên đoàn bóng đá Italia để có những biện pháp trừng phạt. Điều đáng chú là trong số đó có những tên tuổi đang nổi nhất của bóng đá Italia hiện nay là HLV Antonio Conte và các cầu thủ Leonardo Bonucci và Simone Pepe đều của Juventus.

Lance Armstrong – Kẻ lừa đảo xuyên thiên niên kỷ

Lance Armstrong và nghi án dính doping.

Có lẽ đây là vụ bê bối doping lớn nhất người ta từng biết đến khi Lance Armstrong bị cáo buộc đã sử dụng doping có hệ thống phức tạp nhất trong lịch sử thể thao thế giới. VĐV đua xe đạp này, dù chưa bao giờ thừa nhận mình gian dối, đã bị xóa tên khỏi mọi cuốn sách kỷ lục thể thao. Bên cạnh đó, Armstrong cũng đang đối mặt với những vụ kiện cáo đòi bồi hoàn hàng chục triệu USD tiền thưởng từ các nhà tổ chức giải đấu và nhà tài trợ vì hành vi gian trá của mình. Và gần như chắc chắn những dai dẳng pháp lý liên quan sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 10-2012, khi Cơ quan phòng chống doping của Mỹ (USADA) công bố một bản báo cáo hơn 1.000 trang, đầy ắp chứng cứ và các lời khai mà đáng chú ý nhất trong đó có lời khai của 11 cựu đồng đội với Amstrong tại đội đua Bưu điện Mỹ. Theo đó, Amstrong cùng đội Bưu điện Mỹ đã thực hiện “một chương trình doping chuyên nghiệp, tinh vi và thành công nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Amstrong không đơn thuần là sử dụng doping. Anh ta còn cung cấp cho các đồng đội. Anh ta không chỉ là một phần trong văn hóa doping của đội mà còn mở rộng nó.”

Còn ai tin tưởng vào môn xe đạp nữa khi Armstrong, VĐV xuất sắc nhất thế giới giành 7 danh hiệu vô địch Tour de France bất chấp căn bệnh ung thư tinh hoàn di căn, hóa ra lại là một kẻ lừa dối.

Đào Diệu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục