Nhớ công thần thổi bay Nadal giúp Federer hoàn tất Grand Slam sự nghiệp

11:43 Thứ bảy 21/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Cứ mỗi mùa đất nện về đặc biệt là trước thềm Grand Slam danh giá ở Paris, người ta lại nhớ về Robin Soderling - tay vợt Thụy Điển từng một thời gây sốc khi hạ Rafael Nadal trên "thánh địa" Philipp Chatrier.

Soderling từng đoạt 10 danh hiệu ATP và đạt thứ hạng tốt nhất sự nghiệp khi đứng số 4 thế giới vào năm 2010. Tuy nhiên những con số thống kê trên không được nhiều người biết đến bằng chiến tích Soderling từng làm được vào năm 2009, khi anh loại Rafael Nadal tại vòng 4 Roland Garros.

Chiến thắng 3-1 (6-2, 6-7, 6-4, 7-6) năm ấy của Soderling trước Nadal là một cú sốc lớn ở Grand Slam danh giá trên mặt sân bụi đỏ. Tay vợt Thụy Điển khi ấy là hạt giống số 23, trong khi Nadal là hạt giống số một và đã 4 lần liên tiếp vô địch sân chơi này.

Thắng lợi của Soderling cũng gián tiếp giúp Federer có được danh hiệu Grand Slam đất nện đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này. Ở trận chung kết năm đó, Soderling với đẳng cấp thua kém gác vợt chóng vánh 1-6, 6-7, 4-6. Nhiều người cho đến lúc này vẫn xem Soderling là "công thần" lớn nhất trong việc đưa Federer đến Grand Slam sự nghiệp.

Soderling từng gây sốc khi hạ Nadal ở Roland Garros 2009. Ảnh: Internet.

Cách đây gần 5 năm vào tháng 7/2011, Soderling đánh bại David Ferrer tại giải Thụy Điển mở rộng Swedish Open và giành danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp. Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà người hâm mộ nhìn thấy Soderling trên sân. Ngôi sao sinh năm 1984 sau đó dính chứng viêm họng và sốt khá nghiêm trọng. Căn bệnh đó trầm trọng hơn dự đoán ban đầu, dẫn đến sức khỏe ngày một suy giảm khiến Soderling không thể ra sân được nữa.

Cuối năm 2015, Soderling tuyên bố giải nghệ sau một thời gian chống chọi bất thành với bệnh tật. Anh nói: “Tôi muốn thông tin cho các bạn biết rằng, tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Với căn bệnh mà tôi hiện có (anh bị căn bệnh dư bạch cầu đơn nhân)), tôi không thể di chuyển 100% và buộc phải nghỉ ngơi sau tất cả những nỗ lực về mặt thể lực...

...Trong một số thời điểm, tôi cảm thấy rất tồi tệ đến nỗi chỉ biết nằm liệt giường. Tình hình sức khỏe của tôi đã có đôi chút cải thiện trong thời gian gần đây, nhưng tôi nhận ra mình vẫn không đủ khỏe để quay lại sân đấu ở cái đẳng cấp mà tôi đòi hỏi. Vì lý do đó, tôi đã quyết định kết thúc sự nghiệp của mình”.

Giải nghệ nhưng Soderling vẫn chọn nghề liên quan đến trái banh nỉ để thỏa nỗi nhớ thời đỉnh cao. Anh sáng lập ra thương hiệu banh quần vợt mới của riêng mình để kinh doanh thương hiệu mang tên “RS-Tennis” (vào tháng 9-2013), đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của Stockholm Open (vào năm 2014).

"Tôi đã đạt được những điều mà tay vợt nào cũng muốn có được. Cho dù từ giã sự nghiệp thi đấu quần vợt nhưng tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này”, Soderling chia sẻ.

Nam Anh | 11:43 21/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục