Nhìn lại World Cup tồi tệ và đen đủi của tuyển Bồ Đào Nha

08:21 Thứ tư 02/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bị loại ngay từ vòng bảng và ngôi sao lớn nhất chỉ ghi được một bàn thắng gần như vô nghĩa, đó là kết quả của đội bóng được mệnh danh là “Brazil châu Âu”. Dáng vẻ thất vọng của Ronaldo, những cái ôm đầu trên khán đài, Bồ Đào Nha khép lại trận đấu cuối cùng bằng một chiến thắng, nhưng đã khép lại World Cup trong thất bại ê chề.

Chết trong Bảng tử thần

Ngay từ đầu, ở bảng G, Đức và Mỹ đã mang hình dáng của những đội tuyển được chuẩn bị tốt cả về chuyên môn và tâm lý. Đức thì đã nhiều năm cải cách, giới thiệu những thế hệ mới trong một triết lý mới. Họ không cần một giải vô địch quốc gia quá hấp dẫn, mà chỉ cần có những nguyên liệu tốt nhất cho đội tuyển. Còn Mỹ, huấn luyện viên người Đức của họ cũng đang xây dựng một tập thể chơi bóng khác hẳn trước kia.

Bồ Đào Nha nhận thất bại tan nát trước "cỗ xe tăng" Đức và chia  tay World Cup 2014 ngay từ vòng bảng. Ảnh: Internet

Bồ Đào Nha thì khác hẳn. Ngày qua ngày, họ chứng minh rằng, việc thắng play-off để tới Brazil đã là giới hạn của họ. Những ai mơ tưởng về sức mạnh của một ứng cử viên vô địch ngay lập tức phải vỡ mộng. Vị trí trên BXH của FIFA hay bất cứ số liệu khô khốc nào cũng chẳng thay đổi được sự thật. Ronaldo nói đúng, đội tuyển của anh chỉ là đội bóng tầm trung lúc này trên thế giới, với những cá nhân hết sức bình thường, đối tác khả dĩ nhất nơi tiền tuyến của CR7 lại chỉ là một Nani thất thường, có dấu hiệu của sự bất phục.

World Cup là sân khấu nơi mỗi người "nghệ sĩ" đều phải trải qua thời gian luyện tập gian khổ cho màn biểu diễn 4 năm một lần, Bồ Đào Nha quá thiếu sẵn sàng, như một ban nhạc chỉ phụ thuộc hết vào một người hát chính. Trong show diễn đầu, họ gặp dàn nhạc đồ sộ của tuyển Đức. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng JoaChim Leow, các "nhạc công" tuyển Đức chơi đồng đều ở mọi vị trí. Họ không có Ronaldo nào hết, nhưng có thể kết hợp hài hoà thành giai điệu chung đầy ấn tượng. Mỹ cũng vậy, khao khát và sự tự tin giúp họ trình bày tốt "bản nhạc" của mình. Chỉ trước Ghana, khi ở thế đường cùng, Bồ Đào Nha mới ít nhiều "thức tỉnh". Họ đá gắn bó và có khí thế hơn, song đã muộn.

Một mùa hè tận cùng đen đủi

Bồ Đào Nha chơi không thuyết phục, nhưng họ lại còn gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, bất lợi bổ sung thêm vào đó. Ronaldo thăng hoa ở Real để rồi đến Brazil bằng những bước chân không khoẻ mạnh, chỉ đến trận thứ ba gặp Ghana mới thấy CR7 chơi ở cường độ cao thực sự. Các đồng đội khác của Ronaldo đã không thể khoả lấp gánh nặng khi anh không sung sức, khiến cách tấn công của Bồ Đào Nha rời rạc, yếu đuối, không sắc màu. Nếu nhìn sang Brazil, với hàng loạt các cầu thủ từ dưới lên trên chơi đầy đột biến và ngẫu hứng, ai cũng thấy buồn cho tuyển Bồ Đào Nha – Brazil của châu Âu.

Các tiền đạo đá như chấp người, tuyến sau hỗ trợ kém, và Nani khiến nhiều người phát bực mỗi lần có bóng. Có đẳng cấp một chút như Pepe hay Coentrao thì lại phải lo chuyện phòng ngự, cho dù họ rất đắc lực khi lên tấn công, có khi còn tốt hơn cả những người làm nhiệm vụ ấy. Quá thảm hại cho Paulo Bento khi cặp đôi này người thì rời giải vì chấn thương, người thì mất một trận vì thẻ đỏ. Mất hai đồng đội ở Real "biết đá", Ronaldo gần như bị cô lập trước sự chăm sóc của người Mỹ trong trận thứ hai.

Siêu sao xuất sắc nhất hành tinh Cristiano Ronaldo cũng đành chấp nhận trước số phận của tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet

Moutinho không kém, nhưng anh quá lẻ loi và dễ bị ngợp nếu đối phương áp sát liên tục, do bất lợi về thể hình. Ronaldo không có phong độ tốt, nhưng anh cũng có quyền ngán ngẩm trước các pha xử lý vụng về, yếu ớt, ít điểm sáng từ vệ tinh xung quanh. Đặc biệt là sự tăm tối của Nani hay những nhịp chạm bóng ở trình độ dưới trung bình của trung phong cắm. Đến bàn gỡ muộn vào lưới tuyển Mỹ, Ronaldo cũng phải dạt cánh sắm vai người kiến tạo. CR7 trước Ghana mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn, nhưng các cơ hội cứ thế trôi qua trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Có ít nhất ba đến bốn tình huống mà bàn thắng chỉ cách có vài centimet, khi lại ở cự ly rất gần, song lúc thì xà ngang, lúc thì vị trí ngẫu nhiên của thủ môn giúp Ghana "thoát chết".

Khoảng cách hiệu số bàn thắng với Mỹ đúng ta có thể bin san bằng nếu, nếu, và nếu... Chỉ một chút may mắn hơn thôi, nhưng sự việc cứ là ngược lại. Không có siêu phẩm, không có hat-trick dù có cơ hội, bàn thắng quá trễ chắc chắn không làm Ronaldo thoả mãn. Anh còn bị trọng tài tước một quả penalty khá rõ khi bị hậu vệ đẩy sau thô thiển. Tóm lại, tất cả đều chống lại Ronaldo và đội bóng, từ những bước ngoặt lớn cho tới những tiểu tiết nhỏ. Tất nhiên Mỹ xứng đáng cùng Đức đi tiếp, nhưng Bồ Đào Nha đúng là chẳng có lấy tí chút may mắn ở giải lần này, chỉ toàn là đen đủi.

Phải nói rõ, dù xui xẻo hay may mắn, thì bản thân Bồ Đào Nha đã chơi không hề tốt ở World Cup lần này. Với việc vẫn không hề có ánh sáng từ những thế hệ mới, bóng đá Bồ Đào Nha khó trở lại đỉnh cao khi Ronaldo cũng sắp già, biệt hiệu "Brazil châu Âu" e là cũng chẳng còn thích hợp. Biết bao giờ mới lại có những Figo, Rui Costa, Ronaldo, Deco xuất hiện?
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục