Nhật Bản 0 - 4 Brazil: Đêm diễn của các "vũ công"

21:32 Thứ ba 16/10/2012

Đội tuyển Brazil tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình trong các loạt trận giao hữu quốc tế khi đè bẹp Nhật Bản với tỉ số 4 sao. Hai pha lập công của Neymar cùng sự nổ súng của 'thiên thần' Kaka và Paulinho đã mang niềm vui về cho những người yêu mến đội bóng Vàng - Xanh.

Tung ra đội hình khá chất lượng để tiếp đội bóng đến từ châu Á, Brazil chẳng mấy khó khăn để có thể chiếm được thế thượng phong trên sân trung lập Stadion Miejski tại Ba Lan. Kaka tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát để tìm kiếm lại phong độ và hình ảnh quen thuộc của mình thời kỳ nào còn nổi bật. Neymar cũng tất nhiên không thể thiếu vắng trong các trận đấu của tuyển Brazil.

Kaka đã có một trận đấu thành công cùng Brazil. Ảnh: Getty

Phút chốc nhập cuộc thì niềm vui đã đến với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Tổ chức tấn công và áp đảo nhiều nhưng bàn thắng đến với họ ở phút thứ 12 cũng khá là bất ngờ. Paulinho có bóng ở trước mặt khu vực 16m50 và từ từ tung cú tỉa bóng má ngoài chân phải đầy khó chịu và chỉ cần có thế để hạ gục thủ môn Kawashima. Bàn thắng sớm khiến không khí vốn vắng vẻ trên sân trở nên náo nhiệt hơn.

Chính yếu tố khích thích tinh thần từ khán đài đã hâm nóng bầu không khí trên sân. Và nó càng sôi nổi hơn khi Neymar là người ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu trên chấm phạt đền. Trước đó, người có công mang về thành quả này là Kaka khi anh dắt bóng và bị hậu vệ của Nhật Bản dùng tay cản bóng khi té xuống. 2-0 cách biệt khiến trận cầu một chiều được dự báo sớm ngay khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp hai chưa được bao lâu thì Nhật Bản tiếp tục nhận lấy bàn thua thứ ba. Lần này yếu tố may mắn đã giúp công không nhỏ trong cú sút trượt bóng của Neymar. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo tới chỗ tiền đạo mang áo số 7, anh không chế và tung ra cú sút nhưng bóng trượt trúng người hậu vệ Nhật Bản từ từ lăn vào lưới. Tinh thần của "đất nước mặt trời mọc" không bỏ cuộc và họ tiếp tục đi tìm bàn thắng danh dự.

Và với đội tuyển Brazil thì trên đoạn đường tìm kiếm bàn thắng ấy mọi thứ trở nên gian nan và vô vọng quá mức. Chưa làm được nên chuyện gì thì lưới của thủ môn Kawashima lại tiếp tục rung lên lần nữa. Tới lượt Kaka là người ghi tên mình lên bảng tỉ số khi có pha solo rồi dứt điểm đầy dứt khoát. Một kết quả có hậu cho nỗ lực tìm lại mình của tiền vệ đang thi đấu cho Real Madrid.

Thắng trận này khiến tinh thần cũng như phong độ của các cầu thủ chủ nhà World Cup 2014 cảm thấy tự tin và hưng phấn hơn hẳn. Họ đã có những kết quả tương đối mỹ mãn trong công cuộc chuẩn bị đón tiếp các vị khách đến quê nhà tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Nhật Bản, thất bại này càng khiến họ tự khắc phục và nâng cao lối chơi hơn nếu muốn gặp lại đối thủ này hai năm nữa trên xứ Nam Mỹ.

* Đội hình xuất phát:

Brazil (4-4-2): Diego Alves; Adriano, Silva, Luiz, Castan; Paulinho, Ramires, Kaka, Oscar; Neymar, Hulk.

Japan (4-3-3): Kawashima; Sakai, Konno, Yoshida, Nagatomo; Endo, Hasebe, Nakamura; Kiyotake, Kagawa, Honda.

Thịnh Trương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục