Nhàm chán quá, Barcelona ơi!

10:51 Thứ hai 06/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tiếp đón tân binh Elche trên sân nhà Camp Nou, Barcelona đã thể hiện một bộ mặt khiến NHM hết sức ngán ngẩm!!!

Phải chăng lối đá của Barca chưa thuyết phục? Hay tỉ số chưa đủ đậm? Trước hết phải khẳng định rằng đội bóng của Sanchez đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng chính cái xuất sắc đó lại là nguyên liệu làm nên món ăn nhàm chán. Xa hơn, điều mà người viết muốn đặt dấu hỏi chính là tính cạnh tranh của một giải đấu vẫn tự xưng là hấp dẫn hàng đầu TG.

Đã có những lúc cuộc tranh cãi của hai giải đấu TBN-Anh nóng không kém gì cuộc chiến CR7-M10 nhưng trong khi hai siêu sao kia sẽ còn tiếp tục tranh đấu thì cuộc chiến thương hiệu giữa hai nền bóng đá nên dừng lại. Hãy làm một vài phép so sánh và bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt.

 Đội bóng của Sanchez đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Internet.

1. Đội bóng: Liga có thể tự hào rằng Real và Barca đang là hai con ngáo ộp trên đấu trường châu Âu nhưng liệu họ đã làm nên một Chelsea vs MU giữa trời Âu như những năm 2008 chưa? Real và Barca là hai đội bóng luôn được mặc định cho danh hiệu vô địch cuối mùa nếu như chưa tính đến thế chân kiềng mới được Atletico thiết lập, nhưng khi nhìn sang Premier League, có tới 6 đội bóng khác nhau có khả năng tranh chấp ngôi vương. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy được sức hấp dẫn của bóng đá Anh với một khía cạnh gần như là quan trọng nhất.

2. Ngôi sao: Về khoản siêu sao, Premier League có phần thất thế hơn Liga với Ronaldo và Messi nhưng chỉ xét đến tầm ngôi sao thôi, giải đấu giàu thể lực này luôn có thừa. Thậm chí, với những đội bóng tầm trung cỡ Swansea hay Aston Villa, họ ít nhất còn được biết tới với Michu hay Benteke, nhưng bạn sẽ khó có thể làm điều tương tự với những Getafe hay Malaga. Hơn nữa, giải ngoại hạng còn mang đến một góc mang tính giải trí rất cao đó là một danh sách vô số các sao “xịt”!!!

 Messi - Ronaldo là hai ngôi sao cỡ "bự" của La Liga. Ảnh: Internet.

3. Trình độ: Phép so sánh trình độ ở đây không nằm giữa CLB của hai giải đấu mà nằm ngay trong nội tại: khoảng cách giữa các đội bóng trong chính giải đấu đó. Về khoản này, xin khẳng định chắc chắn rằng BPL (Barclays Premier League) ở một khoảng cách rất xa so với phần còn lại của châu Âu chứ không riêng gì TBN. Ở TBN một năm người ta chỉ đợi có hai trận El Classico còn ở Anh, hầu như tuần nào cũng có những trận cầu có thể gắn với hai chữ “kinh điển”.

4. Lối chơi: sẽ có nhiều ý kiến khác nhau trong vấn đề lối chơi của hai trường phái bóng đá nên sẽ thật công bằng khi bạn đọc tự đưa ra quan điểm của mình. Trong khi Liga tin rằng họ đem đến vẻ đẹp cho môn thể thao vua với nhiều chất kĩ thuật đến từ Nam Mĩ thì BPL cũng không phải tay vừa khi chọc vào chính chất kĩ thuật của đối thủ là một khoảng tối: kĩ thuật và ham dê rắt quá thành rườm rà, thiếu dứt khoát và đặc biệt là chậm. Người Anh luôn yêu tốc độ và thể lực. Bằng chứng là các trận đấu ở giải ngoại hạng luôn diễn ra với tốc độ cũng như cường độ chóng mặt.

5. Truyền thông: Khách quan mà nói, giải ngoại hạng Anh vẫn chiếm được nhiều thiện cảm với NHM Việt Nam hơn bất cứ giải vô địch quốc gia nào khác. Nhưng xét một cách chủ quan, nếu Liga được lên sóng TV trước BPL, biết đâu bạn đã là fan của Valencia hay một Elche mà bây giờ đang rất xa xôi ấy!

(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục