![]() |
Các đại diện bóng đá Ý đều thi đấu tốt tại Europa League năm nay. Ảnh Internet |
Europa League chỉ là một đấu trường có thể xem là “hạng 2” và nó chẳng đáng là gì nếu so về danh tiếng và đẳng cấp với Champions League nhưng ở một khía cạnh khác, nhất là đối với người Ý thì nó cũng quan trọng chẳng kém gì. Người Ý bây giờ xem Europa League là “Champions League” của chính họ bởi trong hệ thống tính điểm của UEFA, 1 trận thắng ở đấu trường này cũng được tính như một trận thắng ở giải đấu mà Juventus – đại diện duy nhất của Italia còn sót lại đang tham dự.
Nói như vậy để biết vai trò của Europa League trong mùa giải năm nay, nó sẽ là điểm mấu chốt để giành lại một suất dự Champions League cho người Ý từ tay người Đức.
Sau loạt trận lượt đi vòng 1//32 đã kết thúc tuần trước, ngoài 1 Napoli đã chắc chắn đi tiếp nhờ chiến thắng hủy diệt 4–0 trên sân của Trabzonspor thì cả 4 đại diện còn lại của Italia đều hòa với những kịch bản khác nhau.
Roma và Torino được thi đấu trên sân nhà nhưng họ không thể có được chiến thắng trước những Feyenoord và Athletic Bilbao còn Fiorentina và Inter phải làm khách ở Vương quốc Anh, cũng đều có được 1 điểm trước Tottenham Hotspur và Celtic.
Trong loạt trận lượt về này, Napoli được thi đấu trên sân nhà và thắng nhẹ đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 1–0. Cũng cùng với tỉ số đó, Guarin đã lập 1 siêu phẩm ở Giuseppe Meazza để tiễn Celtic về với Scotland của riêng họ. Fiorentina cũng đã tiếp tục chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình bằng cách đè bẹp Tottenham 2–0 ngay tại Artemio Franchi qua đó xơi tái luôn “chú gà trống thành London” với tổng tỉ số 3–1 sau 2 lượt đấu.
Ở trên đất Italia, 3 đại diện đều đã đi tiếp một cách thuyết phục thì Roma và Torino lại được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn ở Hà Lan và Tây Ban Nha. Roma sau chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây đã làm không ít Tifosi lo lắng về khả năng đi tiếp của họ nhưng 2 chiếc thẻ đỏ của đội chủ nhà Feyenoord cũng đã gián tiếp giúp Totti cùng các đồng đội có được chiến thắng 2–1 trên đất khách qua đó giúp Giallorossi bước tiếp vào vòng trong với tổng tỉ số 3–2.
Và đội bóng cuối cùng, cũng là đại diện được đánh giá thấp nhất của Italia là Torino cũng đã anh dũng có được chiến thắng 3–2 trên đất Tây Ban Nha trước Bilbao để cùng “4 chị em” tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Europa League.
Ở một diễn biến khác, một ứng cử viên cho chức vô địch là Liverpool cũng đã bị loại bởi Besiktas ở những loạt sút luân lưu nên khả năng vô địch giải đấu của các đại diện Italia là cực lớn. Vẫn còn đó những Sevilla, Villareal, Everton, Wolfsburg hay thậm chí là Ajax nhưng đó đều là những đối thủ ngang tầm nếu không muốn nói là có phần yếu thế hơn các đội bóng của đất nước hình chiếc ủng.
Năm nay Europa League đã biến thành Coppa Italia và những người bạn. Người Ý đã có đến 5 trên 16 đội ở vòng này và 2 cái tên sừng sỏ, đáng gờm nhất là Tottenham và Liverpool đều đã bị loại, nếu năm nay không vô địch thì không biết xứ mì ống còn phải đợi đến bao giờ? Biết khi nào để Italia lấy lại được một suất dự Champions League từ tay người Đức đây?