
Trên các diễn đàn, bên cạnh lời chúc mừng, không ít người hâm mộ đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng về lối chơi và phong độ của đội nhà.
Điểm đáng băn khoăn lớn nhất, được nhiều cổ động viên chỉ ra, chính là sự mạch lạc trong lối chơi. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại tỏ ra khá bế tắc trước Campuchia.
Một người hâm mộ đã nhận xét một cách thẳng thắn: "Nói thật. Lối đá tù túng, chẳng gì mạch lạc cả. Mạnh ai nấy đá". Cảm giác "buồn chết đi được" của một tài khoản khác cũng là tâm trạng chung của nhiều người khi chứng kiến các pha bóng thiếu đột biến. Bàn mở tỉ số từ tình huống cố định, dù quý giá, cũng phần nào phản ánh sự khó khăn của đội trong việc dàn xếp tấn công.
Bên cạnh đó, sự phung phí cơ hội trên hàng công cũng khiến người hâm mộ phải thở dài. Nhiều tình huống tưởng chừng không thể bỏ lỡ lại trôi qua trong tiếc nuối.
Một bình luận có nội dung: "Có những quả sút ra ngoài còn khó mà vẫn làm được mới giỏi". Nỗi lo này còn cụ thể hơn khi người hâm mộ nhìn vào màn trình diễn của các cá nhân: "Vào sâu mà thiếu chân sút tốt là khó đá lắm đấy, đã thiếu tiền đạo mà Quốc Việt đá như mất tích thì chịu".
Tất nhiên, một chiến thắng nhọc nhằn đôi khi lại mang đến nhiều bài học quý giá. Các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Nhưng rõ ràng, để bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu, U23 Việt Nam cần cải thiện rất nhiều.