Sau lễ khai mạc đơn giản nhưng trang trọng tại Nhà văn hóa quận 5-TPHCM, đi diễu hành qua các đường phố tại quận 5 và 6, 75 tay đua của 15 đội vào huyện Bình Chánh và cũng là địa điểm xuất phát chính thức từ TPHCM đi Cần Thơ trên lộ trình dài 158km.
![]() |
| Lê Ngọc Sơn (ngoài cùng bên trái) gây bất ngờ khi về nhất chặng đầu. Ảnh: Nguyễn Việt |
Đường đua tốt, thời tiết thuận lợi càng làm các tay đua “hăng máu” lao vào cuộc rượt đuổi bứt phá tốc độ khá ngoạn mục. Chính điều này cũng làm cho cuộc đua chỉ như một tốp với sự đeo bám nhau khá sát. Khi qua khỏi địa phận Vĩnh Long để các tay đua chinh phục cầu Cần Thơ, đoàn đua được chia thành 2 tốp rõ rệt, với tốp đầu gồm 8 tay đua. Kết quả, tay đua lạ hoắc trong làng xe đạp thể thao là Lê Ngọc Sơn của Domesco Đồng Tháp đã cán đích đầu tiên, chỉ hơn các đối thủ đúng nửa bánh xe, với thành tích 3 giờ 28 phút 44 giây, đoạt áo vàng của chặng đầu tiên này.
Sáng 22.11 cuộc đua tiếp tục chặng 2 từ Cần Thơ đi Sóc Trăng về Vĩnh Long trên lộ trình dài 186km và đây cũng là chặng có đường đua dài nhất.
00:00 30/11/-0001















