![]() |
Azarenka xuất hiện trên sân khấu trước sự đón chào nồng nhiệt của NHM - Ảnh: Đỗ Tuấn |
Vé chợ đen bao nhiêu cũng có
Trong buổi họp báo của giải Heineken Stars 2012, thông tin số vé chính thức do BTC phát hành trên thị trường chỉ có 300 vé với giá thấp nhất là 2 triệu đồng/vé khiến giới truyền thông lo âu, bởi nó quá đắt so với mức thu nhập bình quân của người Việt Nam. Thế nhưng 2 ngày qua, xung quanh CLB Lan Anh (TP.HCM) đã xuất hiện lực lượng phe vé đông đảo và họ “quần thảo” khu vực này một cách triệt để, bất cứ người nào đến đây cũng được chào mời tận tình.
![]() |
Lopez nhận quà sinh nhật |
Ngay từ trưa qua, lượng khán giả ùn ùn đổ về CLB Lan Anh để chuẩn bị gặp gỡ, giao lưu với các ngôi sao quần vợt, khiến thị trường vé chợ đen càng nhộn nhịp. Đồng thời giá vé cũng không còn cao như hôm trước, chỉ cần chênh lệch khoảng 50 ngàn đồng so với giá chính thức là bạn sẽ có một tấm vé vào sân. Đáng ngạc nhiên là các phe vé còn có cả sơ đồ của các khu vực ghế ngồi ở sân Lan Anh, muốn ngồi chỗ nào là sẽ có ngay loại vé ấy, miễn là có… tiền.
![]() |
Chiều qua, những người bạn trong giới showbiz như ca sĩ Đức Tuấn nhìn cảnh khán giả (chủ yếu là dân chơi quần vợt) móc vài triệu đồng ra mua vé chỉ để vào xem những “thần tượng” thể thao mà phải thèm muốn. Đơn giản, vì hiếm có một chương trình lớn nào bên giới văn nghệ có thể bán được vé với cái giá thấp nhất 2 triệu đồng mà người ta vẫn đến ngồi kín sân như thế, và ngồi theo dõi với một sự yêu thích, say mê không giấu giếm.
Quả là khi yêu, người ta chẳng tiếc bất cứ điều gì với tình yêu của mình.
“Chúng tôi muốn quay lại Việt Nam thêm lần nữa”
Chiều qua, khu vực mà BTC dành để các ngôi sao quần vợt giao lưu với NHM có vẻ hơi nhỏ nên đã quá tải với lượng fan quá đông. Đồng thời, việc sắp xếp lực lượng an ninh để giữ trật tự không tốt nên khu vực này trông rất luộm thuộm. Vì vậy không ngạc nhiên khi 4 ngôi sao Azarenka, Cibulkova, Simon và Lopez xuất hiện, khung cảnh bỗng trở nên náo nhiệt đến độ hỗn loạn. Tuy nhiên, trật tự vẫn được mọi người tôn trọng khá tốt, nên các ngôi sao quần vợt sau phút bất ngờ và hơi hoảng sợ vì sân khấu và khán giả quá gần nhau (trong lúc BTC lại cho uống bia Heineken miễn phí nên có nhiều người nồng nặc hơi men), họ đã bắt đầu bớt âu lo và cởi mở hơn.
![]() |
Sau vài câu chào hỏi xã giao, BTC bất ngờ thông báo, hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 31 của Lopez (hạng 32 TG). Sau đó bánh kem và hoa được mang ra trong lúc tất cả mọi người cùng hát vang bài “Happy Birthday” khiến tay vợt này không khỏi bất ngờ, xúc động. Lopez bày tỏ: “Ôi, đây là một sinh nhật đáng nhớ của tôi ở một đất nước lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Các bạn đáng yêu quá, khiến tôi nghĩ mình còn phải trở lại Việt Nam thêm vài lần nữa”.
Tuy nhiên, đến phần chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả, do sự sắp xếp và vãn hồi trật tự không tốt nên sân khấu đã trở nên náo loạn khi người người chen nhau lên khiến các ngôi sao hoảng hốt và BTC đành phải dừng sớm phần chụp ảnh này. Thế nên, những ai chụp được ảnh với các ngôi sao nữ đã vui như thể họ trúng số độc đắc.