![]() |
Đặt câu hỏi với nhân viên bán vé Kim ở Cung thể thao Munhak Park Tea- Hwan, nơi diễn ra các môn thể thao dưới nước (bơi lội, bơi nghệ thuật, bóng nước, nhảy cầu), anh Kim nói: “Cung thể thao có sức chứa 4.000 chỗ ngồi và thường vé cho một ngày thi đấu cụ thể đã được chúng tôi bán hết từ cách đó vài ngày. Thậm chí, vé xem các ngày thi đấu của cả tuần này cũng đã được bán gần hết qua mạng”.
Không khí bên trong Cung thể thao Munhak Park Tea- Hwan cũng cực kỳ sự sôi động, được tạo nên bởi hàng nghìn cổ động viên (CĐV) cuồng nhiệt với đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Quá phấn khích, các nữ CĐV xứ Hàn xinh đẹp dường như còn quên mất mình là… con gái, tha hồ hò hét, cháy hết mình để cổ vũ cho thần tượng thi đấu. Cô Park Son Ha - người đến từ khu phố China Town, một địa danh mà mọi khách du lịch đến Incheon đều được đưa đến, cách trung tâm Incheon khoảng 150km cho biết: “Để có vé, tôi đã phải đặt mua online từ cách đây cả tháng”.
Nhìn các “fan cuồng” của thể thao Hàn Quốc hò hét, cổ vũ cho các vận động viên (VĐV) thi đấu, tôi lại nhớ tới hình ảnh Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) và nhiều nhà thi đấu các môn thể thao khác của Việt Nam thường vắng lặng trong những ngày có giải đấu. Giá như các bạn trẻ Việt Nam biết dành thời gian chơi và đến cổ vũ cho các VĐV thể thao của địa phương mình thi đấu ở các giải toàn quốc (chứ chưa nói tới việc sát cánh cùng họ trên đấu trường SEA Games, ASIAD, Olympic), thì có lẽ tự thân mỗi VĐV cũng sẽ có thêm động lực phấn đấu theo đuổi niềm đam mê, nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc.