Neymar nổi cơn thịnh nộ, Brazil diệt gọn tuyển Mỹ

10:32 Thứ tư 09/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tờ Daily Mail mô tả, HLV Carlos Dunga đã mạo hiểu khi chọc giận cơn thịnh nộ của tiề đạo Neymar trong trận giao hữu gặp tuyển Mỹ vừa kết thúc sáng ngày 09/09. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil đã chứng minh cho chính anh mới là người đang trở thành linh hồn của Selecao lúc này khi tỏa sáng giúp đội nhà đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-1.

Neymar nổi cơn thịnh nộ, Brazil diệt gọn tuyển Mỹ. Ảnh: Internet.

Trước giờ bóng lăn, Neymar phàn nàn không thích ngồi dự bị ở ĐTQG. Số là trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước Costa Rica, HLV Carlos Dunga cất Neymar trên ghế dự bị đến tận phút 82. Do chỉ vào sân trong vỏn vẹn ít phút cuối, Neymar không kịp để lại dấu ấn nào ấn tượng. Tuy nhiên, anh đã ra mặt khi bày tỏ mong muốn được xuất phát ngay từ đầu trong trận giao hữu gặp tuyển Mỹ.

Nhưng một lần nữa, HLV Dunga lại chọc giận Neymar. Đội hình ra sân của Brazil trước Mỹ không có tên Neymar, theo đó tiền đạo Hulk tiếp tục được tin dùng. Suốt 45 phút đầu tiên, dù Hulk tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn khi mở tỷ sô trận đấu ở ngay phút thứ 9 và đây cũng là pha lập công thứ 2 liên tiếp của cầu thủ này, nhưng ống kinh truyền hình liên tục hướng về phía Neymar.

Mãi đến hiệp 2, HLV Carlos Dunga mới đưa Neymar vào sân. Như muốn "dằn mặt" ông thầy, ngôi sao của Barcelona tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp chỉ sau hơn 20 phút có mặt trên sân. Xen kẽ giữa hai bàn thắng đó là pha lập công của Rafinha, cầu thủ cũng vào sân thay người trong hiệp 2. Đáng chú ý, Lucas Moura sau khi vào sân thay Lucas Lima nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với hai pha kiến tạo.

Với cá nhân Neymar, hai bàn thắng vào lưới tuyển Mỹ giúp chân sút này nâng tổng số bàn thắng ở ĐTQG lên con số 46 sau 67 trận. Lúc này, anh  chỉ còn kém huyền thoại Zico - đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển Brazil - 2 bàn. Được biết, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn xuất sắc nhất của Brazil là Pele, với 77 bàn. Tuy nhiên, Neymar hoàn toàn có thể san bằng thành tích của các bậc tiền bối do mới 23 tuổi.

Nhưng hơn hết, các bàn thắng của Neymar chỉ là thứ yếu, quan trọng, anh đã chứng minh cho HLV Carlos Dunga thấy đội tuyển Brazil giờ đang dựa vào nhịp đập và hơi thở của mỗi người thủ quân. Thật vậy, sau khi số 10 vào sân, anh thi đấu rất xông xáo và truyền cảm hứng cho các đồng đội cũng chơi khởi sắc hơn. Việc Brazil có liên tiếp 3 bàn từ lúc Neymar có mặt trên sân như câu trả lời thỏa đáng cho lập luận Brazil giờ là của Neymar.

Về phần tuyển Mỹ, thất bại toàn diện trước Brazil khiến thầy trò Jurgen Klinsmann bị giáng một đòn đau trước trận play-off giành vé dự Confederations Cup 2017 diễn ra vào tháng tới. Song, chiến lược gia người Đức lại có quan điểm khác. "Những trận đấu thế này không phát triển gì cho tương lai cả. Đây là bước chạy đà cho cuộc đối đầu với Mexico," HLV Jurgen Klinsmann cho biết.

Đội hình ra sân:

Mỹ: Guzan, Cameron, Orozco, Alvarado, Ream, Jones, Bedoya, Yedlin, Bradley, Zardes, Altidore.

Brazil: Marcelo Grohe; Fabinho, Miranda, David Luiz, Marcelo; Elias, Luiz Gustavo; Willian, Lucas Lima, Douglas Costa; Hulk.

T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục