Brazil bước vào hiệp thi đấu thứ nhất bằng một tinh thần vô cùng tự tin và quyết thắng, khi đội chủ nhà được đánh giá yếu hơn và Selecao vừa có một mùa hè vô cùng thành công khi đăng quang ngôi vô địch Confeds Cup 2013 với chiến thắng đầy ấn tượng 3-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Chính vì thế sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, các ngôi sao bên phía Brazil nhanh chóng giành được thế trận một cách dễ dàng.
Brazil đã giữ nguyên đội hình vô địch Confeds Cup để thi đấu cùng với Thụy Sĩ, với sự cơ động của Oscar ở vị trí tiền vệ, cùng với sức tấn công rất mạnh từ hai cánh như Marcelo, Dani Alves, Neymar và Hulk. Brazil ngay lập tức có được những tình huống tấn công về phía trước khung thành của thủ môn Benaglio bên phía Thụy Sĩ. Tuy nhiên HLV lão làng của bóng đá Đức, Ottmar Hitzfeld đã cho thấy những vốn kinh nghiệm vô cùng dồi dào của mình.
Thụy Sĩ đã thi đấu vô cùng chặt chẽ và hoàn toàn chặn đứng các pha tấn công của Brazil, ngược lại lối chơi phòng ngự phản công đang mang lại rất nhiều hiệu quả khi đội chủ nhà liên tiếp có những pha đáp trả vô cùng nguy hiểm và tài năng trẻ của Bayern Munich, Xherdan Shaqiri đã thi đấu rất bùng nổ và có phần làm lu mờ tân binh 57 triệu Euro của Barca khi tiền vệ 21 tuổi đã liên tiếp tung ra những pha sút xa vô cùng nguy hiểm.
![]() |
| Neymar đã có một trận đấu mờ nhạt. Ảnh: Internet. |
Phút thứ 37, Brazul suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số, khi cú đánh đầu ngược của Paulinho lại chạm trúng xà ngang, khi mà thủ môn Benaglio đã hoàn toàn đứng như trời chồng. Bên phía đối diện, thủ thành Jefferson cũng có một ngày làm việc vất vả trước những pha lên bóng vô cùng nguy hiểm của đội chủ nhà. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục bước vào hiệp đấu thứ 2, Thụy Sĩ là đội bóng có những sự thay đổi người đầu tiên khi cựu hậu vệ của Arsenal, Philippe Senderos phải rời sân nhường chỗ cho Fabian Schar. Ngay những phút đầu hiệp 2, Thụy Sĩ bất ngờ trở thành đội bóng đang kiểm soát thế trận với những pha tấn công vô cùng nguy hiểm, và thật bất ngờ khi ở phút 48, từ một đường tạt bóng không có gì nguy hiểm của Seferovic, Daniel Alves có pha phản lưới nhà vô cùng ngớ ngẩn, cú phá bóng bằng đầu của hậu vệ đang chơi cho Barca chẳng khác gì như một cú dứt điểm của một tiền đạo đối phương, tỷ số là 1-0, Thụy Sĩ đã vươn lên dẫn trước.
Sau bàn thắng, Thụy Sĩ thi đấu như lên đồng với sự tỏa sáng rực rỡ của Lichtsteiner ở hành lang cánh phải cùng với sự góp sức của Xherdan Shaqiri, hàng phòng ngự của Brazil thi đấu như đang mơ ngủ, và đáng lẽ ra họ đã phải nhận thêm bàn thua nếu không có sự xuất sắc của Jefferson. Fred gần như đã mất hút trong suốt trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay và bị thay ra sau 15 phút đầu của hiệp 2, còn Neymar đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Trái ngược lại với phong độ xuất thần của tài năng 21 tuổi, Xherdan Shaqiri. Anh xứng đáng là được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu.
Cuối cùng, Brazil đã không thể tìm được bàn thắng cần bằng tỷ số, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 trước đội bóng chủ nhà Thụy Sĩ, Dani Alves chính thức thức trở thành tội độ của Brazil khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng một pha đốt lưới nhà. Đây sẽ là một thất bại cần thiết đối với Selecao để giúp họ khắc phục những điểm yếu trước khi bước vào chiến dịch chinh phục danh hiệu vô địch World Cup lần thứ 6 của mình.
Đội hình thi đấu:
Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner, Senderos, Klose, Rodriguez; Behrami, Dzemaili; Shaqiri, Xhaka, Stocker; Seferovic
Brazil: Jefferson; Dani Alves, Dante, Thiago Silva, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho; Hulk, Oscar, Neymar; Fred.
Kết quả 1 số trận giao hữu đáng chú ý:
Thụy Điển 4-2 Na Uy
Colombia 1-0 Serbia
Nam Phi 0-2 Nigeria
TNK 2-2 Ghana
Hungary 1-1 CH Czech
Bosnia 3-4 Mỹ
Đức 3-3 Paraguay
Italia 1-2 Argentina
Thụy Sỹ 1-0 Brazil
Ba Lan 3-2 Đan Mạch
Bỉ 0-0 Pháp
Anh 3-2 Scotland
Bồ Đào Nha 1-1 Hà Lan















