Đội chủ nhà Santos bước vào cuộc so tài với quyết tâm áp đặt thế trận ngay từ những tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của tuyến giữa giúp họ nhanh chóng kiểm soát quả bóng và tạo ra sức ép khổng lồ lên phần sân đối phương.
Những cơ hội ngon ăn liên tiếp được trao cho Gustavo Henrique ở sát vòng cấm, nhưng thủ thành Walter bên phía Mirassol đã chọn vị trí xuất sắc để cản phá.
Lối chơi phòng ngự phản công của đội khách tỏ ra cực kỳ khó chịu, khiến những pha lên bóng của hàng công áo trắng thường xuyên đi vào ngõ cụt.
Trận đấu diễn ra quyết liệt với hàng loạt pha va chạm nảy lửa, buộc trọng tài phải rút nhiều thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ đôi bên.
Giữa thế trận giằng co, bế tắc đã bị phá vỡ ở phút 36 theo cách ít ai ngờ tới. Cầu thủ Eduardo tung ra một cú nã đại bác hiểm hóc bằng chân trái từ cự ly xa, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành.
Bàn mở tỷ số tuyệt đẹp giúp Mirassol vươn lên dẫn trước, giội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực tấn công của Santos.
Khoảng thời gian cuối hiệp một chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Lần lượt Alvaro Barreal và ngôi sao đình đám Neymar thử tài hàng thủ đối phương bằng những pha dứt điểm góc hẹp cực kỳ hiểm hóc nhưng đều bị ngăn chặn.
Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Santos lập tức thúc đẩy học trò gia tăng tốc độ triển khai bóng dọc hai hành lang cánh. Sức ép dồn dập cuối cùng cũng mang lại quả ngọt ở phút 68 với một pha phối hợp tấn công mẫu mực.
Nhận đường kiến tạo tinh tế từ chân Neymar, Barreal vung chân trái dứt điểm quyết đoán từ ngoài khu vực cấm địa để san bằng cách biệt 1-1.
Chỉ năm phút sau bàn thua, bước ngoặt tồi tệ ập đến với đội khách khi công nghệ VAR can thiệp vào một tình huống phạm lỗi ác ý.
Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Wallisson, đẩy Mirassol vào thế phải chống đỡ bằng mười người trên sân.
Lợi thế to lớn về mặt quân số mở ra cơ hội vàng để đội chủ nhà lật ngược thế cờ trong phần thời gian còn lại. Neymar liên tục khuấy đảo hàng thủ áo vàng bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng hàng loạt cú sút xa mang tính sát thương cao.
Đáng tiếc là sự vô duyên của các chân sút, kết hợp cùng sự xuất sắc của thủ môn Walter đã từ chối mọi nỗ lực ghi bàn.
Sự nôn nóng dâng cao thậm chí đã khiến ngôi sao mang áo số 10 phải nhận thẻ vàng ở phút 88 vì một pha vào bóng lỗi.
Trận hòa phơi bày sự bế tắc của hàng công Santos trước một đối thủ thi đấu đầy quả cảm bất chấp việc phải chịu thiệt thòi về mặt lực lượng.
Kết quả chung cuộc: Santos 1-1 Mirassol
Cầu thủ ghi bàn:
Santos: Álvaro Barreal (68')
Mirassol: Eduardo (36')
Thẻ đỏ: Wallisson (73')













