Newcastle và West Ham quyết "ăn thua đủ" với Barca vì sao trẻ Ligue 1

23:56 Thứ hai 18/03/2013

Newcastle và West Ham đã sẵn sàng mọi thứ để ngồi rình rập chờ Barcelona "sảy tay" với hậu vệ Toulouse Aymen Abdennour là nhảy vào cuộc "thừa nước đục thả câu".

Cầu thủ 23 tuổi này đã được rất nhiều nhà quan sát Ligue 1 đánh giá cao và chính điều này đã giúp anh có được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn đến từ Tây Ban Nha.

Gần đây Barcelona đã gửi một vài tuyển trạch viên đến "xem giò" cầu thủ này thi đấu và họ đã đem về những tin tức khá tích cực. Theo lời các tuyển trạch viên này thì Abdennour chính là một sự thay thế xứng đáng cho trung vệ giàu ảnh hưởng của Barca hiện nay là Carles Puyol, giờ đây đã già và đang xuống phong độ.


Tuy nhiên, Barca sẽ không thể "tự tung tự tác" áp đặt các điều khoản trong thương vụ này được, bởi họ sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía hai đội bóng Ngoại Hạng là Newcastle United và West Ham United, khi cả hai đều muốn mang cầu thủ này về sân vận động của mình.

Lợi thế của Newcastle chính là một đội hình đồng đều, tham vọng và một cộng đồng nói tiếng Pháp khá lớn trong đội hình. Trong khi đó, West Ham lại không thiếu tiền bạc và họ sẵn sàng cho Abdennour những điều khoản tốt nhất, so với những gì hai đội bóng còn lại sẵn sàng trả cho anh.

Thêm vào đó, cũng như HLV Arsene Wenger, HLV Alan Pardew của Newcastle cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết ở Pháp, và ông có thể lợi dụng điều này để ký anh về, nếu đem so với một "đại sứ" sắp về hưu như Eric Abidal của Barcelona.

Dĩ nhiên là không gì có thể sánh với triển vọng được chơi bóng thường xuyên trước hàng vạn khán giả ở Nou Camp, tuy nhiên nếu Barcelona quyết thắt lưng buộc bụng để có tiền mua Neymar thì có nhiều khả năng tuyển thủ Tunisia này sẽ chọn những bến đỗ ổn định và "lời" hơn về mặt tiền bạc như Newcastle hay West Ham.
Đ.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục