Nếu không có màu áo chắc tôi chẳng nhận ra đâu là Manchester United

09:27 Thứ năm 12/04/2012

Hôm nay ở DW các cầu thủ Manchester United đã thể hiện một thứ bóng đá mà cổ động viên dễ tính nhất cũng chẳng thể nào chấp nhận được.

Cả hiệp một toàn đội chơi vật vờ như những cái bóng, di chuyển, chuyền bóng không hợp lý. Javier Hernández, tôi chẳng nhìn thấy anh trên hàng công cũng chẳng thấy anh chạm được vào quả bóng quá vài lần cho tới khi được thay ra. Valencia, Young - những người hùng, những cầu thủ được ca tụng vài tuần qua cũng biến mất hoàn toàn. Hai hậu vệ biên Jones và Evra công chả được mà thủ cũng chả xong, cặp trung vệ cũng có những pha bóng chuệch choạc, Carick thì chuyền như cho xong nhiệm vụ. Giggs thì quá già, Rooney cũng quá mệt mỏi để có thể vực dậy cả tập thể. Khi các cầu thủ Wigan có bóng, đan bóng các cầu thủ MU cũng không can thiệp hoạc vào bóng một cách hời hợt thiếu dứt khoát. Trong khi ở chiều ngược lại, các cầu thủ Wigan tràn sang cả sân MU để ngăn chặn, tranh cướp.

Nếu không có màu áo chắc tôi chẳng nhận ra đâu là Manchester United. Ảnh: Getty.

Tỉ lệ kiểm soát bóng Wigan 60% và MU 40% cho tới phút 60 cũng nói lên nhiều điều. Thực sự trên sân nếu không có màu áo chắc tôi chẳng nhận ra đâu là Manchester United. Phải chăng là chất lượng giải ngoại hạng đã được nâng cao và khoảng cách của các câu lạc bộ không còn quá lớn? Không. Tôi không nghĩ vậy khi Wigan đang ở nhóm cầm đèn đỏ “xuống hạng”. MU vẫn vậy, vẫn làm cho các cổ động viên thót tim khi xem họ đá nhưng trên hết trong họ là quyết tâm chiến thắng luôn rực cháy. Nhưng trong trận này tôi không hề thấy điều đó được thể hiện.

Qua trận này chúng ta lại thấy, hàng tiền vệ của MU đã “nát” tới mức nào, thiếu một lão tướng 36 tuổi lại là một điều khủng khiếp như thế ư? Tại sao trước khi bị ghi bàn các cầu thủ MU không đá tích cực, cố gắng ghi bàn lại để Wigan chiếm thế trận để rồi khi bị dẫn thì các cầu thủ MU và Sir mới có sự thay đổi, gồng lên để kiếm bàn gỡ? Và quả thực, Wigan lùi về chủ động bảo vệ kết quả thì MU mới bắt đầu kiểm soát được nhiều bóng hơn. Nhưng những đường lên bóng của MU thì hoàn toàn đơn điệu và không có nhiều đột biến, không thể xuyên thủng các cầu thủ phòng ngự của Wigan thi đấu cực kì tập trung, tích cực, và kỉ luật.

Có thể cú tạt bóng của Jones, bóng chạm tay Figueroa nhưng MU không được hưởng penalty là một sự hối tiếc thì tôi lại nghĩ khác, cứ như vậy lại hay, cứ như vậy cho chúng ta những người hâm mộ chân chính của MU biết về thực tế của câu lạc bộ, chấp nhận những trận thua kiểu như thế này. Hãy mua sắm đi Sir, chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Có thể chức vô địch thứ 20 đã ở rất gần nhưng chức vô địch này dường như mong manh quá.

(Bạn đọc: NeoĐVK)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục