Đem chuyện này hỏi trực tiếp lãnh đạo CLB thì được động viên cứ yên tâm mà đá, chuyện gì tới hãy hay. Đến giờ này, khi đội bóng đã trụ hạng thành công, toàn đội được lệnh giải tán nhưng đem chuyện tương lai hỏi lãnh đạo thì chỉ thấy bặt tăm. Bây giờ, gọi điện thoại cho Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ cũng không bắt máy. Tiền thưởng các trận đấu mùa này CLB còn nợ anh em rất nhiều, tiền lương mới trả hết tháng 7. Kiểu này thì chắc đội bóng giải tán thật rồi…”. Một thành viên của N.SG trao đổi với phóng viên trong tâm trạng đầy thất vọng. Đến giờ này, cảm giác hoang mang, sợ hãi là có thật và đó là điểm chung dễ bắt gặp nhất trong câu chuyện về tương lai của các thành viên đội bóng Sài Gòn.
“Nói thật là đội bóng giờ rối lắm rồi. Tương lai của bao nhiêu con người chẳng biết sẽ về đâu khi một lời động viên để an ủi cả đội như trước đó cũng không có. Lúc này ai có điều kiện được đội bóng khác mời thì cứ việc ra đi còn không thì cứ lo ngay ngáy. Gọi anh Thọ hoài cũng không thấy bắt máy. Không thể trông mong được gì nữa rồi. Anh có quen thân đội bóng nào giới thiệu cho em với…”. Chỉ 2 mùa giải trước, N.SG còn là một thiếu gia đình đám với những bản hợp đồng sao số rầm rộ kéo về CLB này đầu quân.
![]() |
N.SG (áo trắng) đang ở hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Quang Nhựt |
Bây giờ là một tình cảnh hoàn toàn trái ngược, những ngôi sao ngày nào giờ phải tháo chạy càng nhanh càng tốt khỏi CLB này để mong ổn định được tương lai cho chính mình. Họ đã hiểu rõ hơn sau tuyên bố của lãnh đạo rằng, ai muốn ra đi thì cứ nói… Bản thân ông Chủ tịch CLB N.SG - ông Nguyễn Vĩnh Thọ, người trên danh nghĩa “đứng mũi chịu sào” của đội bóng này chỉ đơn giản cũng là người làm thuê cũng như cầu thủ. Sau những lời ngập ngừng về tương lai đội bóng không rõ về đâu, ông Thọ còn chưa rõ tương lai của mình nên cũng không dám chắc chắn cho tương lai cầu thủ nào.
Sau khi “kêu trời không thấu”, nhiều cầu thủ N.SG đã vỡ lẽ. “Học” theo ông bầu, họ lẳng lặng tận dụng mọi mối quan hệ để “cầu cứu”. Cách tốt nhất là bắn tiếng với CLB cũ để được về lại đấy đầu quân. Vì dù sao, môi trường cũ cũng từng là nơi giúp họ trưởng thành và dễ nói chuyện với người quen hơn.
Đó là cách mà tiền đạo Quang Hải đã chọn. Dù chưa chính thức công bố nhưng khả năng tiền đạo gốc Khánh Hòa sẽ về lại phố biển Nha Trang để đầu quân từ mùa giải 2013. Tài Em cũng đang đánh tiếng về lại ĐT.LA, nhưng dường như đất Tân An không vui lắm với sự trở lại bất đắc dĩ của cựu đội trưởng “Gạch”, vì trước đó, Tài Em đã nhất mực đi theo tiếng gọi nơi kim tiền, để lại sự hụt hẫng cho rất nhiều người đã từng kỳ vọng cầu thủ này là biểu tượng trung thành của ĐT.LA. Trung vệ Long Giang đang trong tầm ngắm của đội bóng miền Tây K.Kiên Giang.
Những cầu thủ tương đối có tiếng tăm của N.SG thì việc tìm cho mình một CLB mới cũng không vất vả bằng những người chưa thể hiện được nhiều. Và có ít nhất hơn 60% cầu thủ của CLB này rất khó khăn để tìm chỗ đứng ở một CLB mới. Bởi đơn giản, trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, nhiều ông bầu còn tính đường rút lui thay vì đầu tư mạnh vào bóng đá, vốn chỉ toàn lỗ và lỗ nặng. Thậm chí ở nhiều CLB hạng Nhất sống bằng ngân sách tỉnh, họ chỉ trung thành với “cây nhà lá vườn”. Điều này khiến tương lai nhiều cầu thủ chưa tạo dựng được tên tuổi trở nên rất mịt mù.
“Đời cầu thủ không cao sang gì, chỉ là đi làm thuê nhưng ông chủ cũng không thuê mình được bao lâu. Họ chán thì không biết mình sẽ thất nghiệp lúc nào nữa. Nhiều lúc mà thấy tủi cho nghề nghiệp của mình…” Chốt lại câu chuyện, nhiều người cảm thấy bất lực và cám cảnh cho số phận của mình.