Bảy vòng đấu đầu tiên là những ngày người Napoli nói đến Scudetto. Bất bại (thắng 6/7), bám sát Juve trên bảng xếp hạng (chỉ kém hiệu số), và khi hành quân đến Juventus Stadium ở vòng 8, họ mang theo trọng trách của cả Serie A trên vai: hạ đối thủ mạnh nhất, kẻ đang thống trị cả giải đấu ngay tại sào huyệt. Kết quả: Napoli chơi không tệ, nhưng vẫn thất bại.
Đó là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng do ông Mazzarri dẫn dắt trước Juve chỉ trong 69 ngày. Trước đó, họ thất bại cũng trước đội bóng của Conte trên đất Bắc Kinh trong một trận đấu đáng xấu hổ về tính chuyên nghiệp của đội bóng (Napoli bỏ lễ trao giải). Cả hai trận thua này đều có một điểm chung: Napoli thiếu bản lĩnh. Trận thua Juve ở siêu cúp, đội bóng của ông Mazzarri dẫn trước 2 lần, nhưng đã không biết kiểm soát cái đầu (nhận 2 thẻ đỏ) rồi thua ngược. Trận thua Juve 0-2 ở Serie A, họ thất bại trong 12 phút cuối sau khi đã chơi ngang ngửa đối phương trong phần lớn thời gian. Napoli lặp lại sự thiếu bản lĩnh ấy một lần nữa trong trận hòa Milan 2-2 (dẫn trước 2-0), trận thua Inter 1-2 và trận thua ngược gây sốc trước Bologna trên san nhà (2-3).
Sau giai đoạn đó, một cú sốc nữa đến với Napoli từ án phạt của FIGC. Trừ 2 điểm khi mùa giải đang diễn ra là một quyết định có phần phi lý của tổ chức cao nhất của bóng đá Italia, nhưng Napoli sẽ vẫn phải chấp nhận.
Tham vọng Á quân
Trên thực tế, việc đứng thứ 5 như hiện tại cũng không phải là một bước lùi với Napoli. Từ mùa 2004/05, thành tích của đội bóng miền Nam Italia vẫn đều đặn thăng tiến cả về hạng đấu lẫn vị trí ở Serie A. Họ đứng thứ 3 Serie C1 mùa 2004/05, lên Serie B mùa 2005/06, lên Serie A mùa 2006/07, đứng thứ 12 Serie A mùa 2008/09, thứ 6 mùa 2009/10 cho đến thứ 5 mùa trước. Đó là hệ quả của một cách đầu tư khá thông minh của Napoli: Chú trọng vào thị trường cầu thủ Nam Mỹ (Lavezzi, Eduardo Vargas), chăm sóc các cầu thủ trẻ (Insigne) và mua sắm thông minh (Cavani được mua về với giá 12 triệu euro).
Vị trí thứ 5 hiện tại của Napoli chắc chắn không phải là đích phấn đấu của họ từ đầu giải. Khi chủ tịch De Laurentiis đã thẳng thừng từ chối bán Cavani với giá 50 triệu euro ở kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay (trước đó sẵn sàng bán ngay Lavezzi), thì có thể thấy rõ tham vọng của ông trùm ngành điện ảnh này lớn đến mức nào. Nếu không thể anti-Juve, thì ít nhất cũng phải là ngôi Á quân, với Cavani được giữ lại làm hạt nhân của đội.
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay là cơ hội cho Napoli vá lỗ hổng của Cannavaro, Grava (bị treo giò) và Aronica (đã sang Palermo). Đội bóng sẽ phải tiếp tục làm mới mình, biến nỗi thất vọng vì bị chèn ép thành động lực chiến thắng. Đã hy vọng, đã thất vọng, nhưng không được tuyệt vọng.
![]() |
Đó là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng do ông Mazzarri dẫn dắt trước Juve chỉ trong 69 ngày. Trước đó, họ thất bại cũng trước đội bóng của Conte trên đất Bắc Kinh trong một trận đấu đáng xấu hổ về tính chuyên nghiệp của đội bóng (Napoli bỏ lễ trao giải). Cả hai trận thua này đều có một điểm chung: Napoli thiếu bản lĩnh. Trận thua Juve ở siêu cúp, đội bóng của ông Mazzarri dẫn trước 2 lần, nhưng đã không biết kiểm soát cái đầu (nhận 2 thẻ đỏ) rồi thua ngược. Trận thua Juve 0-2 ở Serie A, họ thất bại trong 12 phút cuối sau khi đã chơi ngang ngửa đối phương trong phần lớn thời gian. Napoli lặp lại sự thiếu bản lĩnh ấy một lần nữa trong trận hòa Milan 2-2 (dẫn trước 2-0), trận thua Inter 1-2 và trận thua ngược gây sốc trước Bologna trên san nhà (2-3).
Sau giai đoạn đó, một cú sốc nữa đến với Napoli từ án phạt của FIGC. Trừ 2 điểm khi mùa giải đang diễn ra là một quyết định có phần phi lý của tổ chức cao nhất của bóng đá Italia, nhưng Napoli sẽ vẫn phải chấp nhận.
Tham vọng Á quân
Trên thực tế, việc đứng thứ 5 như hiện tại cũng không phải là một bước lùi với Napoli. Từ mùa 2004/05, thành tích của đội bóng miền Nam Italia vẫn đều đặn thăng tiến cả về hạng đấu lẫn vị trí ở Serie A. Họ đứng thứ 3 Serie C1 mùa 2004/05, lên Serie B mùa 2005/06, lên Serie A mùa 2006/07, đứng thứ 12 Serie A mùa 2008/09, thứ 6 mùa 2009/10 cho đến thứ 5 mùa trước. Đó là hệ quả của một cách đầu tư khá thông minh của Napoli: Chú trọng vào thị trường cầu thủ Nam Mỹ (Lavezzi, Eduardo Vargas), chăm sóc các cầu thủ trẻ (Insigne) và mua sắm thông minh (Cavani được mua về với giá 12 triệu euro).
Vị trí thứ 5 hiện tại của Napoli chắc chắn không phải là đích phấn đấu của họ từ đầu giải. Khi chủ tịch De Laurentiis đã thẳng thừng từ chối bán Cavani với giá 50 triệu euro ở kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay (trước đó sẵn sàng bán ngay Lavezzi), thì có thể thấy rõ tham vọng của ông trùm ngành điện ảnh này lớn đến mức nào. Nếu không thể anti-Juve, thì ít nhất cũng phải là ngôi Á quân, với Cavani được giữ lại làm hạt nhân của đội.
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay là cơ hội cho Napoli vá lỗ hổng của Cannavaro, Grava (bị treo giò) và Aronica (đã sang Palermo). Đội bóng sẽ phải tiếp tục làm mới mình, biến nỗi thất vọng vì bị chèn ép thành động lực chiến thắng. Đã hy vọng, đã thất vọng, nhưng không được tuyệt vọng.
Đ.Hiếu |
00:00 30/11/-0001















