
Nam Định trước “cơn bão” AFC Champions League Two: Khi niềm tin đang bị thử thách.
Thất bại 1-2 ngay tại Thiên Trường trước Becamex TPHCM – đội vốn bị đánh giá yếu hơn – đã khiến bầu không khí trong đội trở nên nặng nề. Đó không chỉ là trận thua thứ ba liên tiếp, mà còn kéo dài chuỗi bốn trận không thắng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt kể từ sau chiến thắng trước PVF-CAND hôm 27/8.
Từ tham vọng vô địch đến nỗi lo khủng hoảng
Nam Định từng được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi sở hữu đội hình “khủng” với dàn ngoại binh đông đảo bậc nhất Việt Nam. Ngay cả trong giai đoạn V-League tạm nghỉ cho FIFA Days, đội bóng thành Nam vẫn tiếp tục gây chú ý khi bổ sung thêm hai cầu thủ nước ngoài, nâng tổng số lên 15 – con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá nội.
Nhờ không bị giới hạn suất ngoại binh, Nam Định từng chơi khá ổn tại các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two hay Cúp các CLB Đông Nam Á. Có trận họ tung ra sân tới… 11 ngoại binh, khiến đối thủ như Eastern AA (Hong Kong) phải toát mồ hôi. Thế nhưng, khi trở lại V-League – nơi chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại – lợi thế ấy gần như biến mất.
Hàng công bế tắc, hàng thủ mong manh
Sau 7 vòng đấu, Nam Định chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 4 – rơi xuống vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 7 điểm. Hàng công đắt giá chỉ ghi được 6 bàn, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới 10 lần.
Trận thua trước Becamex TPHCM như lột tả toàn bộ vấn đề: hàng phòng ngự thiếu kết nối, tuyến giữa rời rạc và hàng công vô duyên. Dù tạo ra không ít cơ hội, các ngoại binh lại dứt điểm thiếu chính xác, còn bàn gỡ của Romulo chỉ đến từ một cú sút… cầu may.
Sóng gió chờ đón tại AFC Champions League Two
Chưa kịp ổn định ở V-League, Nam Định sẽ phải bước vào thử thách lớn khi đối đầu Gamba Osaka tại AFC Champions League Two. Trận đấu này không chỉ là cơ hội khẳng định năng lực ở sân chơi châu lục, mà còn là phép thử tinh thần cho một tập thể đang chịu áp lực lớn.
Nếu giành được một kết quả tích cực, đó có thể là bước ngoặt giúp Nam Định tìm lại niềm tin, khơi lại khát vọng chiến đấu đã từng khiến Thiên Trường “bùng cháy”. Nhưng ngược lại, nếu tiếp tục thi đấu rời rạc và thiếu gắn kết, nguy cơ khủng hoảng sẽ ngày càng hiện rõ.
Lúc này, điều Nam Định cần nhất không phải thêm một ngoại binh hay bản hợp đồng đắt giá, mà là một chiến thắng để vực dậy tinh thần – cho chính họ và cho hàng vạn CĐV thành Nam luôn sống chết cùng đội bóng.