![]() |
Tay vợt Nadal - Ảnh Getty |
“Không có chiến thắng hay chiếc cúp nào quan trọng bằng sức khỏe của tôi trong những tháng đầu năm 2013. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là cái đầu gối. Tôi muốn mình phải thật khỏe mạnh, thoải mái khi di chuyển. Tôi không muốn gắng gượng thi đấu hay cố sức, không muốn mạo hiểm với cái đầu gối của mình”.
Vẫn theo lời tay vợt Tây Ban Nha, anh rất khát khao chiến thắng nhưng hy vọng mọi người hãy nhẫn nại chờ đợi nếu họ thực sự mong muốn thấy lại một Nadal đỉnh cao.
“Hãy cho tôi thời gian và đừng mong đợi phép màu nào sau 6 tháng tôi không cầm vợt. Tôi đã luôn chiến đấu cho những thành công của mình. Không có chiến thắng nào tự nhiên đến cả. Bạn có thể cảm nhận điều đó trong mỗi trận đấu của tôi. Bây giờ cũng vậy. Tôi sẽ phải chiến đấu. Và tôi cần thời gian để lại thành công”.