
Chiến thắng thuyết phục của Na Uy trước Italia.
Chiến thắng 3-0 của Na Uy trước Italia khiến tất cả phải bất ngờ
Ngay từ những phút đầu, Italia dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chịu lép vế trên sân. Phút 14, sai lầm nghiêm trọng của Alessandro Bastoni khi chuyền bóng ngang mất cảnh giác đã tạo cơ hội cho David Moller Wolfe nhanh chóng cắt bóng, giúp Antonio Nusa bứt tốc xuyên phá hàng thủ áo thiên thanh rồi kiến tạo để Alexander Sorloth mở tỷ số. Bàn thua sớm này khiến hàng phòng ngự Ý trở nên mong manh, đồng thời truyền thêm động lực mạnh mẽ cho đội chủ nhà.
Antonio Nusa tỏa sáng rực rỡ với màn trình diễn cá nhân đỉnh cao
Phút 34, sau màn kiến tạo ngoạn mục, Nusa tiếp tục tự mình ghi bàn với pha solo kỹ thuật điêu luyện khiến cả hàng phòng ngự Italia phải rối loạn trước khi tung cú sút căng vào góc cao khung thành. Pha lập công này không chỉ chứng minh kỹ thuật tuyệt vời mà còn thể hiện sự tự tin và táo bạo của tài năng trẻ này, biến anh thành nỗi ác mộng thực sự cho tuyến phải của tuyển Ý.
Cặp đôi Erling Haaland – Martin Odegaard khép lại hiệp một với bàn thắng thứ ba
Ở cuối hiệp một, Martin Odegaard với pha chọc khe sắc bén đã phát động đợt phản công hoàn hảo, giúp Erling Haaland tận dụng tốc độ vượt trội đối mặt và dễ dàng đánh bại thủ môn Donnarumma, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng này thể hiện chính xác lối chơi nhanh, khả năng chuyển trạng thái tức thì và sự hiệu quả của Na Uy.

Hàng công Na Uy chơi thăng hoa.
Italia bế tắc, thất vọng khi không thể tìm đường vào khung thành
Mặc dù kiểm soát bóng đến 62% cả trận, nhưng tuyển Ý hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra các pha tấn công sắc nét. Những đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác, không gây ra sức ép đáng kể nào lên hàng thủ đối phương. Họ chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích ở phút 90+2, đồng thời chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) chỉ là 0.21 cho thấy sự yếu kém và bạc nhược nơi hàng công.
Kết quả chung cuộc: Na Uy 3-0 Italia
Ghi bàn: Sorloth (14’), Nusa (34’), Haaland (42’)
Đội hình Na Uy (4-4-2): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Morten Thorsby, Antonio Nusa; Erling Haaland, Alexander Sorloth.
Đội hình Italia (3-5-1-1): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Diego Coppola, Alessandro Bastoni; Davide Zappacosta, Nicolo Barella, Nicolo Rovella, Destiny Udogie, Giacomo Raspadori; Mateo Retegui.
Chiến thắng thuyết phục này giúp Na Uy khẳng định vị thế và gia tăng tham vọng tại vòng loại World Cup 2026, trong khi Italia cần nhanh chóng cải thiện nếu không muốn tiếp tục lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất hành tinh.