
Mưa có thể trở thành “vũ khí” giúp Nepal gây khó cho Việt Nam
HLV Matt Ross cho biết đội tuyển Nepal đã quá quen với việc thi đấu trong môi trường khắc nghiệt. Tại quê nhà, các cầu thủ thường xuyên chơi bóng trên mặt sân cứng, gồ ghề và dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi, thậm chí ở độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển. Vì vậy, mưa – nếu xảy ra – được xem như yếu tố có thể “cân bằng” phần nào cuộc chơi.
Dù sân Dasharath tại Kathmandu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức trận quốc tế, khiến Nepal phải di chuyển sang Việt Nam thi đấu, nhưng toàn đội vẫn thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao. Sau thất bại ở lượt đi, HLV Ross kỳ vọng các học trò có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho Việt Nam.
Về chiến thuật, nhà cầm quân người Australia tiết lộ Nepal sẽ tận dụng thể hình và khả năng không chiến – điểm mạnh của họ – để đối phó với lối chơi kỹ thuật của Việt Nam. Trong điều kiện sân trơn bóng ướt, những pha bóng bổng được xem là vũ khí chính. Toàn đội đã dành nhiều buổi tập để rèn các tình huống cố định và đánh đầu cận thành.
Dù còn nhiều hạn chế về tài chính, cơ sở vật chất và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tinh thần của Nepal vẫn là điểm tựa lớn nhất. “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ của tôi được chơi bóng bằng niềm đam mê và nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự và vì sự tiến bộ của bóng đá Nepal,” HLV Matt Ross chia sẻ.
Đối với Nepal, mỗi lần ra sân tại đấu trường châu lục là một cơ hội quý giá để học hỏi và phát triển. Dù kết quả có ra sao, đội bóng nhỏ bé này vẫn xem hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 như một bước tiến lớn trên con đường khẳng định vị thế của mình.