MU nhắm Jobe Bellingham.
Tham vọng trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng
MU đang dần hồi sinh với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng tuyến giữa vẫn là nỗi lo lớn. Khi quỹ chuyển nhượng bị hạn chế, CLB buộc phải hướng đến những thương vụ ít rủi ro, chi phí thấp, và Jobe – một tài năng trẻ đang “chìm” ở Dortmund – bỗng trở thành lựa chọn đáng chú ý.
Tài năng chưa nở của nhà Bellingham
Gia nhập Dortmund từ Sunderland với mức phí 28 triệu bảng, Jobe được kỳ vọng sẽ theo bước anh trai mình tỏa sáng ở Signal Iduna Park. Nhưng thực tế không như mơ. Anh mới 4 lần đá chính sau 12 trận, thậm chí vướng tin đồn mâu thuẫn giữa gia đình và ban lãnh đạo CLB. Câu chuyện “áp lực cái bóng của anh trai” dường như đang trở thành rào cản tâm lý nặng nề.
Tuy vậy, không thể phủ nhận Jobe vẫn là một viên ngọc thô. Mùa trước, anh ra sân 47 trận cho Sunderland, ghi 5 bàn và kiến tạo 4 – con số ấn tượng với một tiền vệ 19 tuổi. Anh mạnh mẽ, tranh chấp tốt, giữ bóng ổn, và từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship.
Lợi thế – và rủi ro
Nếu MU mượn Jobe, đây có thể là một nước cờ khôn ngoan: chi phí thấp, tiềm năng phát triển lớn và không phải ràng buộc dài hạn. Trong trường hợp anh hòa nhập nhanh, Quỷ đỏ sẽ sở hữu một tiền vệ con thoi đúng kiểu Amorim ưa thích.
Nhưng rủi ro không nhỏ. Jobe chưa từng chơi ở Premier League, lại đang mất phong độ. Old Trafford không phải môi trường “thử lửa”, mà là nơi sức ép có thể nuốt chửng bất kỳ cầu thủ trẻ nào. MU cũng cần đảm bảo anh có thời gian ra sân – điều khó khi tuyến giữa đã có Casemiro, Mainoo, Ugarte, Mount, Bruno...
Cơ hội hay cái bóng của Jude?
Thương vụ Jobe Bellingham có thể là một phép thử thú vị – hoặc chỉ là cú “đánh bóng truyền thông” trong lúc MU cần một câu chuyện mới. Để Jobe tỏa sáng, đội bóng phải thực sự tin tưởng và giúp anh phát triển, chứ không chỉ nhìn thấy cái họ “Bellingham” trên lưng áo.
Nếu được trao cơ hội đúng cách, Jobe hoàn toàn có thể trở thành một bất ngờ tích cực. Nhưng nếu không, anh sẽ chỉ là một cái tên mờ nhạt sống trong cái bóng của Jude Bellingham.

















