Manchester United đang gấp rút tìm kiếm một trung vệ mới sau khi Lisandro Martinez dính chấn thương nghiêm trọng trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace. Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Ruben Amorim có sự quan tâm đặc biệt đến Andreas Christensen của Barcelona như một phương án thay thế khẩn cấp ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa.
Trận thua trước Crystal Palace không chỉ khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng mà còn làm họ cách xa nhóm dự Champions League tới 12 điểm. Việc Martinez chấn thương càng khiến tình hình thêm tồi tệ, đặc biệt khi anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của hàng thủ Quỷ đỏ. HLV Amorim đã xác nhận đây là một chấn thương "nghiêm trọng" và đội bóng cần nhanh chóng có phương án thay thế.
Andreas Christensen đã nổi lên như một lựa chọn lý tưởng. Cựu trung vệ Chelsea hiện đang khoác áo Barcelona và được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, kinh nghiệm dày dặn và phong cách thi đấu phù hợp với hệ thống của Amorim. Quan trọng hơn, Barcelona sẵn sàng để Christensen ra đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 12,5 triệu bảng, bởi họ vẫn cần cân bằng tài chính.
Với việc kỳ chuyển nhượng sắp khép lại, Man Utd buộc phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán nếu muốn hoàn tất thương vụ. Nếu đưa Christensen về Old Trafford thành công, Quỷ đỏ sẽ tạm thời giải quyết được bài toán hàng thủ trong bối cảnh mùa giải đang diễn ra đầy khó khăn và áp lực.