Mớ cảm xúc hỗn độn
Trước khi vòng 38 diễn ra, thầy trò Ferguson hiểu rằng dù có làm tốt tối đa công việc tại sân Ánh sáng thì họ cũng chỉ nắm trong tay 50% cơ hội vô địch. Quỷ đỏ không có quyền tự quyết số mệnh của mình và sự trớ trêu ấy đẩy các manucians vào một trạng thái ảo ảnh. Thực tế, MU đã biết cách phát huy tốt những điểm mạnh của mình trong mục tiêu giành 3 điểm trước Sunderland. Nhập cuộc không quá vồn vã nhưng đủ để tạo ra cơ hội và con đường vào khung thành đối phương hay lấy kinh nghiệm dạn dày của Ryan Giggs, Paul Scholes để “ép” Sunderland theo ý muốn… Chỉ với hai chi tiết đó thôi cũng thấy rằng trong bối cảnh quan trọng, MU vẫn là MU.
Khi Rooney đánh đầu mở tỷ số, những hi vọng mong manh của MU đã dấy lên bởi cùng thời điểm, Man City bế tắc đến cùng cực trước hệ thống siêu phòng ngự của QPR. Tuy nhiên trong lúc dòng suy nghĩ mông lung của các CĐV Quỷ đỏ đang chảy mạnh thì tin xấu từ Etihad bay về - The Citizens đã ghi bàn. Vậy là chỉ còn cách, MU phải trút một cơn mưa bàn thắng (chính xác là từ 8 bàn trở lên) vào lưới Sunderland, một nhiệm vụ được coi là bất khả thi, hoặc cầu nguyện QPR vùng lên. Thật khó tin, yếu tố mang tính tâm linh đã xảy ra. QPR không những gỡ hòa mà còn dẫn trước Man City trong vòng 21 phút của hiệp 2. Một kịch bản mà người MU đã mơ suốt 1 tuần qua bỗng trở thành hiện thực.
Dẫu vậy, một lần nữa, bóng đá chứng minh rằng vì sao được gọi là môn thể thao Vua. Tất cả sự hấp dẫn, kịch tính, nghẹt thở… đều đã diễn ra trong ngày Premier League hạ màn. Khi MU bắt đầu nghĩ tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch thì chỉ trong vòng vài phút bù giờ tại Etihad, Man City đã thực hiện điều không tưởng – ghi liên tiếp 2 bàn để chính thức cán đích ở vị trí số 1. Những ánh mắt ngóng chờ của thầy trò Ferguson, của các manucians bỗng tiêu tan, thay vào đó bằng nỗi nghẹn ngào khó tả. Đã không có điều kì diệu xảy ra với họ bởi sự xuất thần của Man City và một phần là sự mất tập trung của QPR (trận đấu giữa Stoke và Bolton kết thúc trước với tỷ số hòa và dù QPR có thua, cũng chắc chắn trụ hạng).
Thất bại để nhìn lại và bước tiếp
MU đúng là có quyền tiếc nuối khi không thể lần thứ 20 bước lên bục cao nhất xứ sở sương mù bởi họ đã từng nắm lợi thế hơn Man City tới 8 điểm. Sau đây, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau phân tích về việc MU sa sút ở giai đoạn then chốt, nhưng ngọn ngành sự việc thì chắc hẳn như HLV Ferguson giải thích: Để đảm bảo thành công, một đội bóng cần phải có 5-6 vị trí chơi ổn định suốt cả mùa. MU đã không thể có được điều này vì ngoại trừ Rooney, các vị trí còn lại đều không đáp ứng được yêu cầu.
Giggs hay Paul Scholes vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng dù đã “xế bóng chiều tà”, nhưng điều mà MU cần không phải là vậy. Sir Alex mong muốn những Ashley Young, Nani, Welbeck chững chạc, xuất sắc hơn rất nhiều, và đó cũng tiêu chí, là kim chỉ nam dẫn đến thành công của MU suốt những năm qua. Từ khía cạnh trên, có thể thấy rằng MU thua thiệt hơn “người hàng xóm” Man City, vốn được các ông chủ Ả Rập đầu tư đưa về rất nhiều ngôi sao đẳng cấp chẳng hề thua kém Rooney.
Nói đi cũng phải nói lại, với một đội hình gồm rất nhiều những cầu thủ trẻ, việc đưa MU vào cuộc đua rất gay cấn cùng Man City đã là thành công lớn của Sir Alex. Vị trí thứ 2 chắc chắn không phải là điều chiến lược gia người Scotland mong muốn nhưng cũng không phải là kết quả tồi tệ. Thất bại đôi khi càng khiến con người ta nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn và lịch sử đã từng chứng minh, MU là như thế. Nhưng dù sao Quỷ đỏ vẫn phải cần có thêm sự bổ sung về nhân sự như một điểm tựa để tìm lại vị thế số 1 bóng đá Anh…
Sir Alex nhìn lại MU
“Đã đến lúc để chúng tôi ngồi lại và nhìn nhận sai lầm trong suốt một mùa giải. Chúng tôi đã sai khi không tận dụng tốt cơ hội của mình nhưng 89 điểm là đủ để giành chiến thắng ở hầu hết mùa giải trong quá khứ. Các cầu thủ trẻ sẽ nhớ những gì xảy ra ngày hôm nay bởi đôi khi những kinh nghiệm đáng buồn sẽ là động lực cho họ phấn đấu. Khi bạn có phẩm chất và mục đích tốt, sẽ không còn phải lo sợ gì về tương lai. Việc để mất ngôi vô địch chính là kinh nghiệm mà các cầu thủ trẻ chưa từng gặp trước đây. Chúng tôi có nhiều cầu thủ gặp chấn thương và những thay đổi khác không mang lại sự cân bằng trong đội hình. Nếu Evans và Ferdinand thi đấu ổn định trong thời gian dài, chúng tôi đã có thể làm được tốt hơn”.
Và thách thức Man City
“Họ có thể tiếp tục tiến bước giống như họ đang làm. Nhưng lịch sử của CLB luôn sát cánh cùng chúng tôi. M.U không cần phải lo lắng về việc mất chức vô địch. Tôi nghĩ chúng tôi có một lịch sử hào hùng hơn bất cứ đội bóng nào và Man City sẽ phải mất cả thế kỷ mới có thể bắt kịp. Với chúng tôi, thất bại chính là thách thức và chúng tôi sẽ đứng dậy kể từ ngày hôm nay”.
Trước khi vòng 38 diễn ra, thầy trò Ferguson hiểu rằng dù có làm tốt tối đa công việc tại sân Ánh sáng thì họ cũng chỉ nắm trong tay 50% cơ hội vô địch. Quỷ đỏ không có quyền tự quyết số mệnh của mình và sự trớ trêu ấy đẩy các manucians vào một trạng thái ảo ảnh. Thực tế, MU đã biết cách phát huy tốt những điểm mạnh của mình trong mục tiêu giành 3 điểm trước Sunderland. Nhập cuộc không quá vồn vã nhưng đủ để tạo ra cơ hội và con đường vào khung thành đối phương hay lấy kinh nghiệm dạn dày của Ryan Giggs, Paul Scholes để “ép” Sunderland theo ý muốn… Chỉ với hai chi tiết đó thôi cũng thấy rằng trong bối cảnh quan trọng, MU vẫn là MU.
Khi Rooney đánh đầu mở tỷ số, những hi vọng mong manh của MU đã dấy lên bởi cùng thời điểm, Man City bế tắc đến cùng cực trước hệ thống siêu phòng ngự của QPR. Tuy nhiên trong lúc dòng suy nghĩ mông lung của các CĐV Quỷ đỏ đang chảy mạnh thì tin xấu từ Etihad bay về - The Citizens đã ghi bàn. Vậy là chỉ còn cách, MU phải trút một cơn mưa bàn thắng (chính xác là từ 8 bàn trở lên) vào lưới Sunderland, một nhiệm vụ được coi là bất khả thi, hoặc cầu nguyện QPR vùng lên. Thật khó tin, yếu tố mang tính tâm linh đã xảy ra. QPR không những gỡ hòa mà còn dẫn trước Man City trong vòng 21 phút của hiệp 2. Một kịch bản mà người MU đã mơ suốt 1 tuần qua bỗng trở thành hiện thực.
![]() |
MU đã chiến đấu nhưng không thể bảo vệ ngôi vương |
Dẫu vậy, một lần nữa, bóng đá chứng minh rằng vì sao được gọi là môn thể thao Vua. Tất cả sự hấp dẫn, kịch tính, nghẹt thở… đều đã diễn ra trong ngày Premier League hạ màn. Khi MU bắt đầu nghĩ tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch thì chỉ trong vòng vài phút bù giờ tại Etihad, Man City đã thực hiện điều không tưởng – ghi liên tiếp 2 bàn để chính thức cán đích ở vị trí số 1. Những ánh mắt ngóng chờ của thầy trò Ferguson, của các manucians bỗng tiêu tan, thay vào đó bằng nỗi nghẹn ngào khó tả. Đã không có điều kì diệu xảy ra với họ bởi sự xuất thần của Man City và một phần là sự mất tập trung của QPR (trận đấu giữa Stoke và Bolton kết thúc trước với tỷ số hòa và dù QPR có thua, cũng chắc chắn trụ hạng).
Thất bại để nhìn lại và bước tiếp
MU đúng là có quyền tiếc nuối khi không thể lần thứ 20 bước lên bục cao nhất xứ sở sương mù bởi họ đã từng nắm lợi thế hơn Man City tới 8 điểm. Sau đây, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau phân tích về việc MU sa sút ở giai đoạn then chốt, nhưng ngọn ngành sự việc thì chắc hẳn như HLV Ferguson giải thích: Để đảm bảo thành công, một đội bóng cần phải có 5-6 vị trí chơi ổn định suốt cả mùa. MU đã không thể có được điều này vì ngoại trừ Rooney, các vị trí còn lại đều không đáp ứng được yêu cầu.
Giggs hay Paul Scholes vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng dù đã “xế bóng chiều tà”, nhưng điều mà MU cần không phải là vậy. Sir Alex mong muốn những Ashley Young, Nani, Welbeck chững chạc, xuất sắc hơn rất nhiều, và đó cũng tiêu chí, là kim chỉ nam dẫn đến thành công của MU suốt những năm qua. Từ khía cạnh trên, có thể thấy rằng MU thua thiệt hơn “người hàng xóm” Man City, vốn được các ông chủ Ả Rập đầu tư đưa về rất nhiều ngôi sao đẳng cấp chẳng hề thua kém Rooney.
![]() |
Phải đứng lên và bước tiếp |
Nói đi cũng phải nói lại, với một đội hình gồm rất nhiều những cầu thủ trẻ, việc đưa MU vào cuộc đua rất gay cấn cùng Man City đã là thành công lớn của Sir Alex. Vị trí thứ 2 chắc chắn không phải là điều chiến lược gia người Scotland mong muốn nhưng cũng không phải là kết quả tồi tệ. Thất bại đôi khi càng khiến con người ta nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn và lịch sử đã từng chứng minh, MU là như thế. Nhưng dù sao Quỷ đỏ vẫn phải cần có thêm sự bổ sung về nhân sự như một điểm tựa để tìm lại vị thế số 1 bóng đá Anh…
Sir Alex nhìn lại MU
“Đã đến lúc để chúng tôi ngồi lại và nhìn nhận sai lầm trong suốt một mùa giải. Chúng tôi đã sai khi không tận dụng tốt cơ hội của mình nhưng 89 điểm là đủ để giành chiến thắng ở hầu hết mùa giải trong quá khứ. Các cầu thủ trẻ sẽ nhớ những gì xảy ra ngày hôm nay bởi đôi khi những kinh nghiệm đáng buồn sẽ là động lực cho họ phấn đấu. Khi bạn có phẩm chất và mục đích tốt, sẽ không còn phải lo sợ gì về tương lai. Việc để mất ngôi vô địch chính là kinh nghiệm mà các cầu thủ trẻ chưa từng gặp trước đây. Chúng tôi có nhiều cầu thủ gặp chấn thương và những thay đổi khác không mang lại sự cân bằng trong đội hình. Nếu Evans và Ferdinand thi đấu ổn định trong thời gian dài, chúng tôi đã có thể làm được tốt hơn”.
Và thách thức Man City
“Họ có thể tiếp tục tiến bước giống như họ đang làm. Nhưng lịch sử của CLB luôn sát cánh cùng chúng tôi. M.U không cần phải lo lắng về việc mất chức vô địch. Tôi nghĩ chúng tôi có một lịch sử hào hùng hơn bất cứ đội bóng nào và Man City sẽ phải mất cả thế kỷ mới có thể bắt kịp. Với chúng tôi, thất bại chính là thách thức và chúng tôi sẽ đứng dậy kể từ ngày hôm nay”.
Quang Thịnh |
00:00 30/11/-0001