
Tình cảm đặc biệt mà Mourinho dành cho Chelsea vẫn còn đó.
Trước thềm trận đại chiến tại Champions League, Jose Mourinho đã có màn tái ngộ đầy cảm xúc với Stamford Bridge. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại quãng thời gian vinh quang cùng Chelsea, đội bóng mà ông từng đưa lên đỉnh cao với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh và hàng loạt danh hiệu lớn khác. “Tôi sẽ luôn là một Blue. Chelsea gắn bó với tôi không chỉ bằng thành tích mà còn bằng những kỷ niệm khó phai,” Mourinho chia sẻ.
Dù vậy, “Người Đặc Biệt” cũng nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của mình khi hiện tại ông đang là HLV trưởng Benfica. Mourinho khẳng định trong 90 phút sắp tới, trái tim có thể thuộc về Chelsea nhưng mọi sự tập trung và nỗ lực đều dành trọn cho Benfica, bởi ông muốn giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành chiến thắng sau thất bại ở lượt mở màn.
Không chỉ dừng lại ở lời nói, Mourinho còn khiến truyền thông châu Âu chú ý khi có những cử chỉ thân tình sau buổi họp báo. Ông bắt tay nhiều phóng viên quen thuộc và dành một cái ôm đặc biệt cho một đồng nghiệp cũ, được xem như minh chứng rõ nét cho tình cảm ông vẫn dành cho Chelsea.
Trong khi đó, Chelsea dưới thời Enzo Maresca đang dần định hình lại bản sắc thi đấu sau giai đoạn sa sút. Trận đấu với Benfica vì thế mang ý nghĩa quan trọng cho cả hai đội. Mourinho trở về nơi từng làm nên tên tuổi, còn Chelsea cần chứng minh mình có thể tiến xa hơn, vượt qua di sản mà chính ông đã để lại. Với những mối liên kết đặc biệt ấy, cuộc đối đầu tại Stamford Bridge hứa hẹn kịch tính và giàu cảm xúc.