Một lần chạm đến vinh quang

10:57 Thứ ba 27/03/2012

Từ Anfield đến Mocow, từ Mocow đến Stamford Bridge. Ba nơi ấy, chung một cảm giác, là ba nơi mà Chelsea thi đấu những trận đấu quyết định của mình ở Champions League (CL) và đều nhận những thất bại tức tưởi, cay đắng.

Có lẽ nếu ai là một fan thật sự của Chelsea thì mới thấu hiểu hết được cái cảm giác uất ức, tức tưởi đó. ở một đấu trường danh giá như CL thì những kẻ thất bại hẳn nhiên là rất rất buồn. Nhưng với Chelsea nỗi buồn thua trận ấy còn tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Bởi từ khi ông chủ Roman Abramovich đến Chelsea, ông đã biến The Blues trở thành một thế lực thực sự ở nước Anh và cả Châu Âu bằng những bản hợp đồng bom tấn, các ngôi sao lũ lượt kéo về Stamford Bridge. Và Chelsea bước vào đấu trường Châu Âu với rất nhiều con mắt e dè từ các đối thủ khác. Vì ở giải quốc nội Chelsea đã trở thành một kẻ “Độc cô cầu bại”. Nhưng có ai ngờ… từ năm đầu tiên Mourinho dẫn dắt Chelsea thì “Người đặc biệt” đã phải nhận trận thua tức tưởi đầu tiên.

Đấy là trận bán kết lượt về CL vào năm 2005 tại sân Anfield. Chelsea đến đó với một sự tự tin cực lớn khi họ đã giữ sạch mảnh lưới sân nhà ở trận lượt đi và họ chỉ cần thắng hay chí ít là hòa có bàn thắng là họ sẽ lần đầu tiên vào đến trận chung kết CL. Chelsea chơi áp đảo hoàn toàn đội nhà. Nhưng đến những phút cuối cùng của trận đấu, một bàn thắng “ma” của Luis Garcia đã đánh sập tất cả mọi cố gắng của Chelsea. Bàn thắng ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao trọng tài lại công nhận nó. Ngay cả Benitez HLV của Liverpool thời đó cũng nói rằng ông cũng không xác định được đó có phải là bàn thắng hợp lệ hay không. Còn Mourinho thì khỏi phải nói cũng biết ông tức giận đến mức nào.

Hình ảnh này sẽ không còn lặp lại với Chelsea? Ảnh: Internet.

Lần thứ 2 là taị trận chung kết CL ở Moscow, năm đó là năm mà Mourinho đã bị sa thải và Avram Grant là người được bổ nhiệm thay thế “Người đặc biệt”. Thật bất ngờ khi ông đã đưa Chelsea đến trận đấu cuối cùng với Manchester United. Đội bóng đại kình địch cùng nước, trận đấu được cho là “Siêu kinh điển” của nước Anh. Suốt trận đó 2 đội chơi khá căng bằng và chỉ có 2 bàn thắng được chia đều cho 2 đội. Trận đấu đã phải phân thắng thua bằng loạt sút penalty căng não. Những căng thẳng, kịch tính được đẩy lên mức cao nhất có thể khi trung vệ đội trưởng John Terry đứng trước quả sút luân lưu quyết định, nhưng… anh lại trượt chân trong cái đêm mưa tầm tã ấy và lại một lần nữa Chelsea không thể thực hiện giấc mơ của mình.

Lần thứ 3 laị là một HLV khác, một SVĐ khác, nơi ấy lại chính là sân nhà bất khả xâm phạm của Chelsea. Guss Hiddink được bổ nhiệm khi Scolari bị sa thải vì thành tích nghèo nàn trước đó. Ông đã hồi sinh Chelsea một cách mạnh mẽ. Ông đã đưa Chelsea đến trận bán kết gặp Barca. Chelsea thường chơi rất hay khi đối đầu với Barca và lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Với lợi thế ở trận lượt đi khi xuất sắc cầm hòa Barca không bàn thắng ngay tại chảo lửa Nou Camp. Khi Essien ghi bàn thì tất như nổ tung trong niềm vui sướng. Trận đấu đó Chelsea chơi áp đảo hoàn toàn Barca. Barca bất lực một cách kỳ lạ. Messi thần thánh trở nên vô hại một cách đáng thương. Nhưng ông trọng tài “gian ác” (theo cá nhận tôi) đã cướp đi những bàn thắng của Chelsea tạo tiền đề cho sự thất bại của Chelsea. Những lo sợ của tôi cũng đến, Iniesta đã đánh tan tất cả những trái tim của người hâm mộ The Blues. Kết thúc trận đấu Drogba lao tới ông trọng tài như con hổ dữ. Lại một lần nữa Chelsea đã lỡ hẹn với chiếc cúp bạc danh giá.

Và năm nay, Chelsea tuy đã yếu đi nhiều, những cầu thủ cũng không còn ở đỉnh cao phong độ và lại không có một HLV tên tuổi, cá tính. Nhưng tôi lại có linh cảm Chelsea sẽ lần đầu tiên chạm đến vinh quang ấy. Biết đâu được là thế, vì năm 2005 Liverpool cũng thi đấu tệ hại ở giải trong nước nhưng họ lại thi đấu xuất sắc tại CL. Năm 2007 AC Milan cũng thế, với một đội hình già nua, thiếu sức sống nhưng họ lại chơi tuyệt vời ở CL và tại sao Chelsea lại không thể làm như họ? Well done Chelsea!

(Bạn đọc: El Nino)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục